Em xích của mình nuôi năm ngoái đã bay đi và bị người ra rinh mất.Mình cắt 5 cọng lông cánh mỗi bên từ năm ngoái, sau 1 năm nó dài ra + thay thêm vài cọng mà mình không để ý, bình thường hay thả rông em nó. Nó bay từ sân sau lên trên ra ngoài đường, mình tốc hành chạy ra mà không thấy đâu hết. Dán thông báo chuộc lại thì toàn thứ gì đâu nó gọi ... bực cả mình! Anh em chú ý ai nuôi mà cắt cánh nhớ kiểm tra 3 tháng 1 lần xem nó có dài ra không, nếu có thì cắt bớt.... hixx Giờ cái lồng trống không, buồn quá luôn ... =='
Ðề: Tin buồn! mình thì luôn thuộc nằm lòng câu này "Kẻ thù của bé không ai xa lạ mà chính là đôi cánh". nó sẽ bắt bé đi xa hoặc là cho bé lao vào cánh quạt ...Nên mình mà thấy cái lông đen cuối cánh nhú ra một chút là cắt ngay. Không có làm biếng nói câu lát nữa cắt. Ngoài ra, chỉ cho bé ra khỏi lồng khi hai con măt lúc nào cũng dán vào bé. Nỗi buồn sẽ rất lớn đây.
Ðề: Tin buồn! Chia buồn cùng bác, mình hiểu tâm trạng này! Đợt tết mình cũng bị xổng mất con ngực hồng (vẹt bổi) nuôi được nửa năm; nó bay lên cây rồi cứ xa dần, xa dần...chán! Giờ còn là toàn yến phụng.
Ðề: Tin buồn! mình cũng tính nuôi yến phụng, hiện đang có 1 con ah... chứ nuôi vẹt lớn giờ chả muốn nữa ... Đợi sau này già già tầm 5x thì giao hết cho con cho cháu, mua em vẹt nào to to về chăm luôn ^^
Ðề: Tin buồn! Hiz, vẹt nó khoảng tầm 3 4 tháng là lông mọc dài như cũ rồi. Mình mới cắt dc gần 1 tháng mà nó đã dài ra gần 2cm rồi. Chia buồn cùng bạn. Đợi mùa vẹt năm sau nuôi lại vậy
Ðề: Tin buồn! Hic chia buồn nhé Nhưng sao mình thấy cứ lâu lâu có người bị bay mất vẹt vậy mà mọi người ko cố gắng cắt cánh và theo dõi kỹ 1 chút, tội cho chủ và cho vẹt nó ra thiên nhiên ko biết sống dc ko, gặp được chủ tốt thì ko nói j gặp người ko thương mà vì tò mò bắt được hành hạ e nó thì tội
Ðề: Tin buồn! Chia buồn cùng anh! Em theo dõi bài của anh từ năm ngoái nuôi bé từ khi ko có một cọng lông bé xí trụi lũi......! Hi vọng em nó có trí nhớ tốt mà qua về!
Ðề: Tin buồn! chia buồn cùng anh ! hồi trưa này mém tí nữa là em lập topic giống bác rồi . đang thả cho bé Bò mi đứng trên nóc lồng chơi , lo coi phim , hên là nghe tiếng vỗ cánh của nó nhìn ra thì thấy ảnh bay ra hướg cửa ngoài hiên đc 2m . Thấy cu cậu nhìn chằm chằm ra ngoài trời rồi vỗ cánh tiếp , em chạy ra liền thì cu cậu còn đang đậu trên thành cái lan can . Hên ghê ghớm
Ðề: Tin buồn! chia buồn cùng bạn, nhớ năm ngoái cũng nuôi 1 bé cùng lứa với bạn này, nhưng bé của mình thì die rồi
Ðề: Tin buồn! cảm ơn anh em ... hiện mình cũng chưa tìm ra được em vẹt... công việc giờ hơi lộn xộn không chăm được em vẹt non được. Ráng tìm em vẹt kia thôi ^^