Ðề: cứu gấp lắm rồi Chúc mừng bạn, cứ từ từ đút cho nó ăn nhé bạn, mỗi lần ít, chia nhiều bữaĐợi mai nó khỏe hẳn rồi đút nhiều hơn
Ðề: cứu gấp lắm rồi tình hình hôm nay em nó cũng đã khỏe, nhưng vẫn còn triệu chứng ói ăn 3 phần thì ói 22 phần, ko biết có làm sao hay ko, ae có ai biết e nó bị gì hay có thuốc nào điều trị kocảm ơn ae
Ðề: cứu gấp lắm rồi mình để cho đói rồi đấy chứ, khi nào e ấy đòi ăn mình mới cho ăn, nhưng ăn vào tầm nửa tiếng là thấy nôn ra khoảng 2/3 phân thì màu xanh lá cây( phân nước) ko biết ở đây có ai là bác sĩ ko nhỉ giúp e với
Ðề: cứu gấp lắm rồi Đổi thức ăn đi, ăn ít lại nhưng ăn nhìu cữ, thời gian này chịu khó săn sóc cho pé. Vừa ăn vừa xoa nhẹ cổ, bầu dìu, nhớ cho ăn từ từ thôi...
Ðề: cứu gấp lắm rồi Ở Việt Nam kiếm bs thú y cho Vẹt thì cũng hơi khóThường thì người ta hay từ chối khéo. Bạn kể rõ ràng xem là mấy giờ bạn cho ăn những gì. Sáng thì thấy bạn nói là pé đã khỏe rồi, mà giờ bị lại thì bạn có thay đổi cái gì k.... Bạn có thử dùng thuốc chống ói trước khi ăn chưa?
Ðề: cứu gấp lắm rồi sáng mình cho ăn bôt nestle bạn chỉ mình mua đó, em ấy vẫn khỏe nhưng chỉ còn hay ói thôi, mình vẫn cho ăn như bt
Ðề: cứu gấp lắm rồi Em trước nuôi xích cũng bị y chang, giờ em nó khoẻ rồi nè.... Em ra tiệm thú y ( hôm đó mua ở vạn kiếp quận bình thạnh, nhớ là phía tay trái lúc cua từ phan đăng lưu xuống) ... Gặp bác sĩ, hỏi thuốc, bảo nó bị ói, ăn ko tiêu, chân khô, .... Bác sĩ đưa ra bịch thuốc bột cho nó uống. Thuốc chữa nhìu loại lắm, từ kí sinh trùng đến ăn ko tiêu, khô chân.... Em về quê rồi nên ko ghi đc tên thuốc. Hic, em biết đc nhiêu đó. Nếu giúp đc j thì tốt.... Em cho nó xíu tỏi vs nươc, bật bóng đèn liên tục <------ Bổ sung bài viết -------> http://www.pharmavet.vn/?tab=productsdetail&id=100&subid=5Em search hình thấy giống cái này y chang nè
Ðề: cứu gấp lắm rồi em nó bị H5N1 rùi đó chắc sống ko qua cái Xuân này đâu .Đùa vui thôi chăm sóc sao mà em nó bị ói hoài vậy bạn .Ra tiệm thuốc mua thuốc chống ói hoặc có khả năng em nó bị cảm lạnh .Bạn mua viên Decogen chỉ sử dụng 1/4 viên thuốc ghiền ra rồi pha nước bơm xilanh vào cho em nó rồi xem tình hình thế nào .
Ðề: cứu gấp lắm rồi Bạn áp dụng cách điều trị nào thì sử dụng 1 cách thôi nhé trong 1-2 ngày nếu ko ổn nữa thì sử dụng cách khác, Vẹt non sức sinh tồn nó cũng giỏi lắm sẽ ráng vượt qua, NH mình năm ngoái nằm dài ra mà vẫn ráng sống được tuy là nó nhỏ con hơn tụi cùng lứa. Điều quan trọng là khi chim ói nó rất mệt và yếu, sốt thân nhiệt cao mất nước nên bạn chú ý cách 1-2 tiếng bơm cho nó 1 ít nước cở 3-4 cc để ổn định thân nhiệt. Đèn sửi bạn nên che lại nhé đừng để toả trực tiếp vào nó, tối tí để nó ngủ nghĩ mau lại sức !! Năm ngoái mình cũng bị ói 2 con NH điều trị kéo dài cả gần 2 tuần bằng cách anh Phát chỉ. Lúc đó chỉ cho uống nước ép ra từ nhân bắp cho có dinh dưỡng và ko có 1 xác nhân bắp nào trong đó. Mỗi lần chăm 2-3 cc cách nhau 2 tiếng nếu thấy tiêu thì chăm nữa, đến tối là mình ko cho ăn chỉ chăm mước cho uống rồi cho đi ngủ. Ngoài ra mình còn pha uống thêm men tiêu hoá Pro bio dạng gói dành bột pha nước cho trẻ sơ sinh với liều lượng là 1 đầu tăm xỉa răng cho 5 cc nước cốt nhân bắp pha nước để hỗ trợ tiêu hoá cho nó. Thời gian trị từ 2-3 ngày nó mới ăn lại thức ăn dạng bột với lượng thấp, cở 2 tuần tụi nó mới trở lại trạng thái khoẻ mạnh như ban đầu và ăn uống tốt được. Chúc bé bạn mau khoẻ !!
Ðề: cứu gấp lắm rồi Như vẹt non phải tìm hiểu kinh nghiệm mới dám nuôi, nó dễ nuôi mà cũng dễ đi lắm. Anh uri là chùm bảo mẫu chim vẹt rồi.
Ðề: cứu gấp lắm rồi cảm ơn mọi người đã quan tâm, hôm nay e nó ko nôn nữa sức khỏe đã đc 80%, mình cho uống loại huphaflocin 10%, công nhận thuốc công hiệu thật mới uống 1 ngày bệnh tình đã khá lên
Ðề: cứu gấp lắm rồi Chúc mừng bạn nhé đang hóng hớt tin của bé mà nghe thế thì vui rồi! Chúc bé luôn khỏe mạnh nhé!