Anh em nói ra em mới nhớ: Hôm CN tuần trước nghe ông bác nói có chỗ cha nào đó bên đường Thống Nhất, Q.Gò Vấp có bán đại bàng, to lắm. Em mừng húm tưởng thật chạy ra đó xem, ai dè đâu là con diều trắng y như con trong clip. Đã thế cha này tưởng em không biết xem chim nên nói đại bàng, thét 4.5tr làm em nóng lên nói cho 1 trận ra trò. Cha đó nghe xong hoảng quá, ghé tai năn nỉ đừng nói ra và bán xuống còn 800k. Em quay xe đi, không thèm nhìn luôn vì tức vì bị lừa, về "dợt" 1 bài cách xem chim cho bác em nghe rút kinh nghiệm luôn. Nên anh em mới muốn mua chim về chơi thì cẩn thận, không dễ bị gạt mua diều hay shikra với giá cao mà cứ tưởng đại bàng. Mua nơi uy tín, không thì đi cùng dân có kinh nghiệm để nhờ họ xem giúp.