chèo của em cứ đến tối thì nhảy xuốt . nhiều hôm nhảy cả đêm các bác xem đỡ nhảy cách nào cho em nó ko nhaỷ nữa giúp em
Ðề: các bác oi .chèo của em cứ đến tối thì nhảy loại lên chòe của em cũng giống bác đấy ... nó nhảy là vì nó nhìn thấy ánh sáng .. bá cứ cho em nó vào chỗ nào tối om không có tia ánh sáng nào là em nó im hết .. em thì bỏ vao nhà wc đóng cửa thế là em nó hết nhảy
Ðề: các bác oi .chèo của em cứ đến tối thì nhảy loại lên Chim bác sợ ma. Mời thầy cúng bắt ma đi là nó hết sợ\/ đùa vậy
Ðề: các bác oi .chèo của em cứ đến tối thì nhảy loại lên vì nó thấy tối quá, bạn cứ thử để chỗ ánh sáng vừa đủ, là hết nhảy liền
Ðề: các bác oi .chèo của em cứ đến tối thì nhảy loại lên chắc nó chưa quen ah bác. buổi tối bác có để chỗ tối hẳn không, hay vẫn để có bóng điện. bác nên để chỗ tối hẳn cho chim ngủ cho yên. Còn vẫn nhảy thì e nghĩ kệ nó thôi. thử thay đổi loại cầu khác xem.
Ðề: các bác oi .chèo của em cứ đến tối thì nhảy loại lên bạn xem có chuột hay con j làm nó sợ ko . không thì chùm áo vào là hết
Ðề: các bác oi .chèo của em cứ đến tối thì nhảy loại lên đổi cầu ntn bác . . em để cầu thẳng lồng của em là lồng vuông
Ðề: các bác oi .chèo của em cứ đến tối thì nhảy loại lên Các bác đừng bịt kín mít, bịt nửa lồng thôi pải để hở hướng mắt nó nhìn, cầu đừng để cao quá, có ánh sáng mờ nó càng dễ nhìn mới không nhảy )
Ðề: các bác oi .chèo của em cứ đến tối thì nhảy loại lên Đổi cầu là dùng cầu trơn thay cho cầu gai, sợ chim ko quen cầu gai cũng nhảy nhiều!
Ðề: các bác oi .chèo của em cứ đến tối thì nhảy loại lên Nhiều khả năng chim của bác bị hoảng do buổi tối bị thạch sùng,gián,chuột nhắt... vào ăn cám,sâu thừa. Nhiều lần như thế nên cứ đến tối là em nó nhảy cũng đúng thôi,mình có em mi cũng nửa đêm thấy bay phành phạch,dậy xem hóa ra có ông thạch sùng trong lồng. Biện pháp là khoảng 5h chiều bạn trùm kín áo lông,không để khe cho bọn kia vào được,để nơi yên tĩnh em nó sẽ ngủ ngon, dần dần sẽ hết hoảng loạn. Thân
Ðề: các bác oi .chèo của em cứ đến tối thì nhảy loại lên Cách này chuẩn nhất này ác. Nếu ko đc nữa thì makeno thôi. Còn ko thì kiếm cái nồi nước sôi để dưới cầu chắc nó ko nhảy lạn nữa đâu)