Hôm trước đi làm về muộn để chòe lửa dưới đất trong nhà 0 hiểu sao nó bị đơ chân 0 đứng lên được đã bôi dầu cho nó rồi. chân vẫn đứng 0 vững 0 nhảy lên cầu được nữa h nó cứ nằm đáy lồng trong tình trạng yếu ớt.Mình thương nó quá. Chắc mình bóp chết nó thôi tội nghiệp quá nhìn nó đau đớn mà mình 0 làm được j cho nó. Anh em vào chia sẻ và cho mình quyết định nhé. chim đau mà cả nhà đều buồn.
Ðề: Những ai tâm huyết vào giúp mình quyết định nhé đm,mình thương nó quá.chắc mình bóp chết nó thôi.ha ha,hài quá
Ðề: Những ai tâm huyết vào giúp mình quyết định nhé Thiếu văn hóa vậy bác?cũng có thể theo suy nghĩ của chủ thớt là cho em nó hóa kiếp nhanh làm kiếp khác.để què như vậy cũng khổ.mỗi người 1 quan điểm bác ạ.nhưng em xin góp ý với chủ thớt thế này.bác tìm tòi và hỏi xem em nó bệnh gì và cách chữa.thử xem thế nào.đừng bóp tội nghiệp.còn nước còn tát bác ạ.không thì cho 1 ai đó bác thấy yên tâm.chứ em thấy chơi chim mà bóp chết nó kể cả nó có tật lỗi ko hài lòng cũng hơi ác.
Ðề: Những ai tâm huyết vào giúp mình quyết định nhé tại bạn để dưới đất nó sợ con gi đó...nên mới vậy thôi...tôt nhất bạn thả em nó về thiên nhiên...
Ðề: Những ai tâm huyết vào giúp mình quyết định nhé Bi liệt chân hay bị con gì cắn vậy chủ thớt, cho rm nó thêm sâu vào bồi bổ thử xem
Ðề: Những ai tâm huyết vào giúp mình quyết định nhé mua rượu dùng bóp cho gà đá về dùng thử xem bạn ah
Ðề: Những ai tâm huyết vào giúp mình quyết định nhé Bị liệt chân nhé 0 thể đứng lên được. nằm xẹp 1 chỗ bay cũng 0 bay được thở hổn hển.h mình đang bật bóng đèn cho nó ngủ ấm 2. mình thấy nó giống như người bị tai biến ấy 0 chân thì muốn đi mà 0 đi được. để nó sống vậy thà hóa kiếp cho nó còn hơn. Nó có bay có đứng được đâu mà về với thiên nhiên. em cũng hết thuốc rồi nên mới phải hỏi ý kiến ae thôi.
Ðề: Những ai tâm huyết vào giúp mình quyết định nhé thương thì thả nó đi xem nó có bay đc ko.nó mà ko chịu bay ra thì...chết chắc rùi.cần 1 nhát dao nhân đạo.
Ðề: Những ai tâm huyết vào giúp mình quyết định nhé tình hình là sáng nay ngủ dậy thấy nó chổng chân lên trời rồi các bác ah.buồn quá em thề 0 bao h nuôi ccl nữa.
Ðề: Những ai tâm huyết vào giúp mình quyết định nhé kinh nghiệm của mình là phải chăm lực cho nó sống đã, rồi từ từ nó sẽ khỏe lên. bác nên pha nước đường hơi đặn mọt chút, bắt em nó nhỏ từng giọt cho em nó hồi sức, khoảng 10 phút nhỏ một lần 2-3 giọt. rồi xem biểu hiện thế nào. sau một ngày kiểm cho nó ít trứng kiến là tốt nhất.
Ðề: Những ai tâm huyết vào giúp mình quyết định nhé Chữa chim bị rút chân, liệt chân theo tây y đông y: Ra hàng thuốc thú y mua 1 lọ Premic, dạng bột hay nước cũng được pha 1 ít vào coong nước hoặc trộn 1 ít vào cám đút cho nó ăn, ít thôi nhé. Chữa đông y : Ra hiệu thuốc đông y mua 1 thanh cây mật gấu về rạch ra làm cầu cho nó đậu. Hoặc nếu ở Hà Nội ra đường phùng hưng ý có 1 trong 2 hàng chim mua 1 cái cầu thuốc (150k) về cho đậu tự hết liệt chân. (hạ cầu sát xuống sàn) CCL không thể thiếu sâu dế là khẩu phần ăn chính trong giai đoạn liệt chân, giảm cám đi, nó yếu ko ăn thì đút cho nó, đừng có bóp chết. Đồ dã man ) Bôi nhiều dầu gió chân nó tê dại không đậu được đâu.
Ðề: Những ai tâm huyết vào giúp mình quyết định nhé Thả đi nó làm sao mà kiếm ăn được. Bóp chết thì thương tốt nhất bác nên chăm em nó xem có hi vong gì không
Ðề: Những ai tâm huyết vào giúp mình quyết định nhé chán các bác quá chim em đã ra đi rồi các bác mới vào tư vấn cho em. 1 lần chết chim là 1 lần niềm vui niềm đam mê của e chết đi 1 chút.
Ðề: Những ai tâm huyết vào giúp mình quyết định nhé bác lấy cơm nóng nhai mềm ùi trộn lẫn với gừng tươi băm nhỏ nhồi cho nó ăn mấy hum là khỏi ngay e chữa 1 con cũng như thế ùi <------ Bổ sung bài viết -------> bác bẻ thêm thật nhìu lá xoan và cọng xoan lót ở dưới đáy lồng hoặc làm tổ cho nó nằm vào kết hợp với ăn cơm gừng 100% khỏi