Huuuuu...!!! Mình mới bấy được 1 chú Than được 2 tuần, 3 ngày sau vào cám được luôn, mình rất vui và đi khoe mấy anh em trong hội chơi chim. Trưa nay bung áo lồng cho em nó tắm thì phát hiện 1 móng đã ra đi và đầu móng vẫn đang sưng to. Chán quá đi mất, không biết móng nó có mọc lại không các bác nhỉ!!?? Nếu ko mọc lại móng chắc mình thả nó về rừng thôi. CÔNG CỐC!!!
Ðề: Chán..chán..quá.....!!! bác giống em, có con chòe hay thì bị tật. buồn quá, bán thì tiếc, để lại thì ngứa mắt
Ðề: Chán..chán..quá.....!!! Mất 1 móng vẫn chơi được, nhiều khi đó là một cái hay, cái độc của chim đó. Chim hay thường có tật gì đó chứ ít có con nào toàn diện 100% lắm. Bác mình có 1 chú cũng cụt một móng, hót múa cực đẹp mà chỗ bác cháu mình không dám hỏi mua lại (hỏi mua lại bác cho luôn ngại không muốn lấy vì chim bác ấy thích, mua hết 1t7). Cho không phải vì không thích nữa mà vì nể thằng cháu cũng thích chòe than