lebachu
Thành Viên
em mới mua chú vẹt ngực hồng 4-5 tháng tuổi vẹt mùa này đang đen mỏ gần hết.chú này lông lá cực kì mượt đẹp luôn.nhưng nhát và cắn dễ sợ.mang chú này về thuần và tiện thể làm 1 cái top píc mọi người tham khảo luôn
trưa ngày 5-7 bắt chú này về.tiến hành cắt cánh bị chú này cắn bầm dập hết tay,chiều bắt chú này ra tiến hành quá trình thuần ép(thuần nhanh chứ ko chơi quá trình bỏ đói và xiên thức ăn vào que để tiếp cận dần dần vì cách này tuy thân thiện nhưng mất khá nhiều thời gian) và bắt đầu vuốt ve nó đáp trả lại những cử chỉ yêu thương của em là những cú đớp liên tiếp(mặc dù em đã né tránh tuy nhiên vẫn dính nham nhảm.hồi lâu vật lộn với nó nhưng tình hình ko mấy khả quan nó vẫn đớp nham nhảm vào tay em.lúc này sự chịu đựng của em đã hết. nó đớp phát nào em vả nó phát đấy,vả 1 lúc thì nó đơ người ra mắt lim dim đầu nó dựa vào tay em như ko còn sức chống cự.thả xuống đất nó vẫn cố chạy liêu xiêu.lúc đó tưởng nó sắp chết. và trong lúc đó chợt nghĩ ra 1 cách mà mình chưa áp dụng mà rất hữu hiệu.em êm nó ra vòi nước xả vào người nó tắm ướt xũng luôn cho cả giầu gội vào cho thoowm^^.tắm nước lạnh.em nó dần tỉnh lại và rét(khi nó rét nó thường đứng im co ro ít di chuyển) thế là tha hồ lau trùi vuốt ve và khi nó khô lông,mình sờ vuốt ve thoải mái và nó ko dám cắn nữa.tuy nhiên để lên tay nó ko đứng im mà cứ nhảy xuống em giữ nó lại và vuốt khi nó nằm im trên tay thì em lấy thức ăn nhè nhẹ đẩy lại mỏ nó.nó ngậm chặt ko ăn.em ấn nhẹ qua chỗ mép nó thì nó quạp lấy thức ăn nhưng lại nhả.nó vẫn ko chịu ăn.tối tiếp tục bỏ ra cưỡng chế vuốt ve(giờ ko có dám cắn,chỉ thi thoảng cú quá nó mới dám ngoặc thôi) vuốt ve và khi thấy nó cảm giác thoải mái thì lại đẩy thức ăn vào mỏ nó.và lần này chắc cu cậu đói nên đã ăn----> ngày thứ 1 khá vất vả nhưng tiến triển khá tốt
-ngày 6-7 sáng nay em tóm ra tiếp tục vuốt ve.thi thảng vẫn bị đớp nhưng rất ít,và đặt lên tay nó vẫn đòi nhảy xuống ko chịu đứng im.tiêop tục tắm ướt và lau chùi,vuốt ve,ngày hôm nay ko có sự chuyển biến gì nhiều
-ngày 7-7 hôm nay vuốt ve thoải mái.tuyệt đối ko cắn cho nên tay vẫn có ý định nhảy xuống. nó nhảy xuống lại bắt lên đặt tay cứ vậy 1 hồi nó mệt đành đứng im trên tay.bay giờ vuốt ve nó,mắt lim dim và đứng im cho vuốt.bắt đầu lấy bim bim cho ăn. đã đứng im để ăn(khác với hôm qua phải giữ chặt sau đó cho thức ăn vào ria mép nó đẩy thức ăn vào nó mới chịu ăn) thì hôm nay nó đứng ăn bim bim ngon lành,nhưng vấn đề nó đứng yên trên tay vẫn còn phải khắc phục.chưa thể ngày 1 ngày 2 ép nó đc.chiều em tóm nó ra khỏi lồng tiếp tục vuốt ve và mang ra chỗ trống thả cho nó chơi thi thoảng bắt lên tay vuốt ve vài cái rồi lại đặt xuống.sau vài lần như vậy thì nó có vẻ đứng im trên tay và giường như nó bắt đầu cảm thấy hết sợ sệt dần.giờ đã đứng im trên tay và ăn bim bim.tuy nhiên chưa ăn nhiều nó ăn và đứng im 1 lúc rồi lại hơi có ý định bò xuống thì em bắt cho vào lông--> tiến triển vậy là tốt rồi để ngày mai tiếp tục
-ngày 8-7 đã rất dạn người bắt đầu quá trình vỗ béo để chuẩn bị bỏ đói train
-ngày 9-7 hi bảo để vỗ béo nhưng nóng lòng lại đem ra nghịch hi kết quả tốt đẹp.chú ta đã đướng im.đã để cho vuốt ve.đã ăn đưa thức ăn lại gần đã vươn cổ ra lấy ăn.và em bắt đầu dùng clicke thì đã gọi được chú này trèo lên tay (cho lên cần đậu gạt lên tay bấm 'click' cho ăn xong đặt xuống,tiếp tục như vậy 1 hồi---> thành công)và đã làm quen với bào tập ngậm đũa----> quá trình thuần chú này đã xong.giờ chỉ huấn luyện nữa thôi ^^
trưa ngày 5-7 bắt chú này về.tiến hành cắt cánh bị chú này cắn bầm dập hết tay,chiều bắt chú này ra tiến hành quá trình thuần ép(thuần nhanh chứ ko chơi quá trình bỏ đói và xiên thức ăn vào que để tiếp cận dần dần vì cách này tuy thân thiện nhưng mất khá nhiều thời gian) và bắt đầu vuốt ve nó đáp trả lại những cử chỉ yêu thương của em là những cú đớp liên tiếp(mặc dù em đã né tránh tuy nhiên vẫn dính nham nhảm.hồi lâu vật lộn với nó nhưng tình hình ko mấy khả quan nó vẫn đớp nham nhảm vào tay em.lúc này sự chịu đựng của em đã hết. nó đớp phát nào em vả nó phát đấy,vả 1 lúc thì nó đơ người ra mắt lim dim đầu nó dựa vào tay em như ko còn sức chống cự.thả xuống đất nó vẫn cố chạy liêu xiêu.lúc đó tưởng nó sắp chết. và trong lúc đó chợt nghĩ ra 1 cách mà mình chưa áp dụng mà rất hữu hiệu.em êm nó ra vòi nước xả vào người nó tắm ướt xũng luôn cho cả giầu gội vào cho thoowm^^.tắm nước lạnh.em nó dần tỉnh lại và rét(khi nó rét nó thường đứng im co ro ít di chuyển) thế là tha hồ lau trùi vuốt ve và khi nó khô lông,mình sờ vuốt ve thoải mái và nó ko dám cắn nữa.tuy nhiên để lên tay nó ko đứng im mà cứ nhảy xuống em giữ nó lại và vuốt khi nó nằm im trên tay thì em lấy thức ăn nhè nhẹ đẩy lại mỏ nó.nó ngậm chặt ko ăn.em ấn nhẹ qua chỗ mép nó thì nó quạp lấy thức ăn nhưng lại nhả.nó vẫn ko chịu ăn.tối tiếp tục bỏ ra cưỡng chế vuốt ve(giờ ko có dám cắn,chỉ thi thoảng cú quá nó mới dám ngoặc thôi) vuốt ve và khi thấy nó cảm giác thoải mái thì lại đẩy thức ăn vào mỏ nó.và lần này chắc cu cậu đói nên đã ăn----> ngày thứ 1 khá vất vả nhưng tiến triển khá tốt
-ngày 6-7 sáng nay em tóm ra tiếp tục vuốt ve.thi thảng vẫn bị đớp nhưng rất ít,và đặt lên tay nó vẫn đòi nhảy xuống ko chịu đứng im.tiêop tục tắm ướt và lau chùi,vuốt ve,ngày hôm nay ko có sự chuyển biến gì nhiều
-ngày 7-7 hôm nay vuốt ve thoải mái.tuyệt đối ko cắn cho nên tay vẫn có ý định nhảy xuống. nó nhảy xuống lại bắt lên đặt tay cứ vậy 1 hồi nó mệt đành đứng im trên tay.bay giờ vuốt ve nó,mắt lim dim và đứng im cho vuốt.bắt đầu lấy bim bim cho ăn. đã đứng im để ăn(khác với hôm qua phải giữ chặt sau đó cho thức ăn vào ria mép nó đẩy thức ăn vào nó mới chịu ăn) thì hôm nay nó đứng ăn bim bim ngon lành,nhưng vấn đề nó đứng yên trên tay vẫn còn phải khắc phục.chưa thể ngày 1 ngày 2 ép nó đc.chiều em tóm nó ra khỏi lồng tiếp tục vuốt ve và mang ra chỗ trống thả cho nó chơi thi thoảng bắt lên tay vuốt ve vài cái rồi lại đặt xuống.sau vài lần như vậy thì nó có vẻ đứng im trên tay và giường như nó bắt đầu cảm thấy hết sợ sệt dần.giờ đã đứng im trên tay và ăn bim bim.tuy nhiên chưa ăn nhiều nó ăn và đứng im 1 lúc rồi lại hơi có ý định bò xuống thì em bắt cho vào lông--> tiến triển vậy là tốt rồi để ngày mai tiếp tục
-ngày 8-7 đã rất dạn người bắt đầu quá trình vỗ béo để chuẩn bị bỏ đói train
-ngày 9-7 hi bảo để vỗ béo nhưng nóng lòng lại đem ra nghịch hi kết quả tốt đẹp.chú ta đã đướng im.đã để cho vuốt ve.đã ăn đưa thức ăn lại gần đã vươn cổ ra lấy ăn.và em bắt đầu dùng clicke thì đã gọi được chú này trèo lên tay (cho lên cần đậu gạt lên tay bấm 'click' cho ăn xong đặt xuống,tiếp tục như vậy 1 hồi---> thành công)và đã làm quen với bào tập ngậm đũa----> quá trình thuần chú này đã xong.giờ chỉ huấn luyện nữa thôi ^^
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành: