Hôm trước mua phải 2 chú ko biết đực cái ra sao, em quyết tâm chợ phiên hà đông hôm mùng 10 làm thêm 1 em chòe than non nữa. nhìn tướng tá có vẻ là boy đẹp trai nhưng lạ quá về nhà nó chẳng kêu rít hay chòe j cả. Đói kêu vài tiếng rồi cho ăn xong lại nhắm mắt. Em bắt ra ngoài nghịch hoặc lúc đói chỉ kêu vài tiếng nhưng nhỏ lắm. Có ai gặp hay biết lí do này không, giúp em để yên tâm chăm sóc cho chú nhé
Ðề: Em nhờ các bác có kinh nghiệm nếu chim con chưa biết đứng cầu thì là chuyện bình thường mà,khi nào lông đuôi ra khoảng 3 4 tất thì em nó mới bắt đầu đi gió và kiêu
Ðề: Em nhờ các bác có kinh nghiệm Nếu bác thật sự khoái bắt chòe non thì đên phiên bưởi or mơ sau đi cả em em bắt cho bác 1 tá chim đực về nuôi chơi
Ðề: Em nhờ các bác có kinh nghiệm Chim còn non mà bác,sáng sớm có năng bác phơi nắng cho em nó tí!Chăm cho nó khỏe trước rùi tình tiếp bác ak...thân...
Ðề: Em nhờ các bác có kinh nghiệm Giờ em có 3 chú chòe non. 2 chú đang mổ cám ướt rồi nhưng ko biết đực cái ra sao. Còn chú thứ 3 trông to hơn 2 chú kia nhưng ko nói năng j cả. Chỉ chip nhỏ lắm, ăn rồi nhắm mắt, đói cũng chẳng thấy kêu, họa có chăng lúc đói thấy tiếng bước chân thì nhẩy nhót cho vui thôi
Ðề: Em nhờ các bác có kinh nghiệm chòe non bác cứ ra phiên mơ (giờ chuyển về chợ đầu mối Tam TRinh sau khu A) đủ loại giá lại rẻ,chứ mua của HĐ hay BƯởi giá đắt cắt cổ
Ðề: Em nhờ các bác có kinh nghiệm Em là thằng thất nghiệp nên lượn hết các chợ rồi bác ạ. Chợ mơ, bưởi toàn hét 250/con ( mua cả ổ ), 300k/ con mua chọn. Thời điểm này thì rẻ hơn nhưng chỉ giảm được 50k. Còn chợ hà đông thì có 150k, cao nhất cũng chỉ 200k thôi à. Mà nói thật chứ mấy ông bà buôn chim toàn dân chạy sô cả 3 chợ nên ông bà nào giờ nhìn thấy em cũng cưới khẩy cái ( vì nhẵn cái mặt rồi ) và giá em mua các ông bà toàn để rẻ hơn 50k
Ðề: Em nhờ các bác có kinh nghiệm bác chụp cho em vài hình mấy con bác băt đi ) em cũng hay ra chợ có lẽ ae ta đã găp nhau rôi cũng nên )