Ðề: Họ@ Mi Kỳ Tinh_Dị Tướng :!! Báo cáo các bác chỗ e mưa to gió lớn e lại đang bận đi sớm về chiều nên nợ các bác clip để hôm nào ranh rảnh hoặc mang lên cội làm vài mỏ thì úp gửi tới cả nhà, còn bây giờ e úp thêm vài cái ảnh nữa hầu các cụ cho đỡ buồn ạ:
Ðề: Họ@ Mi Kỳ Tinh_Dị Tướng Con này của anh Cóc khẳng định là chim sơn la anh ơi. mà sao hôm nay nó như con chuột thế.
Ðề: Họ@ Mi Kỳ Tinh_Dị Tướng > Hì.....KtsBim siêu nhỉ nhìn chim đoán đc vùng miền hả, nhà Điểu Học tương lai rồi còn gì...hì hì... Con này thực ra là chim TQ đó KB à......Nhưng mà a lại vưỡn khoái cu cậu tuy chơi hót thôi hơi tiếc mầu sắc hình thức 1 tí....hì Con ăn giải của Bim đã lấy lại thể lực chọi 30-4 này chưa vậy??? Chụp tối thiếu sáng nên nó giống con chuột chù quá đi mất,lại bận mấy hôm nay chẳng tắm táp ăn uống tử tế gì cả.... thôi hôm nào đẹp trời rảnh rỗi làm cái clip tử tế 1tí nhỉ....
Ðề: Họ@ Mi Kỳ Tinh_Dị Tướng Anh Cóc Kiểm tra lại chỗ đầu mỏ trên... xem có bị tước mất 1 phần không ( mòn 1 phần ). Nếu phải thì đừng dùng cầu nứa khứa quả trám nữa, đổi sang cầu xoan, cầu gạo 1 thời gian đi ạ
Ðề: Họ@ Mi Kỳ Tinh_Dị Tướng :-o Hì.....cám ơn cụ, cụ vác rìu đi tuần sớm thế ạ, cụ nói đúng đấy cháu chuyển nó sang lồng có cầu nứa rồi đấy vì nó cứ mài mỏ quèn quẹt nghe khó chịu quá và bị mẻ tí đầu mỏ đấy... Kể ra nhìn nó cũng giang hồ hơn vì sứt sẹo cụ nhỉ....hi hi )
Ðề: Họ@ Mi Kỳ Tinh_Dị Tướng Thực ra thì em nuôi chim một số vùng đúng tông đúng gốc. nên nhìn chim có thể đoán được chút ít. Ông anh còn biết rõ hơn em là chim Trung Quốc. COn chim của em nó về nơi xa rồi anh ơi. đang dựng một em khác lên anh ạh
Ðề: Họ@ Mi Kỳ Tinh_Dị Tướng định phi đi đâu đấy!!có nhìn thấy ở dưới là nồi nước đang sôi không đó Pa??>>
Ðề: Họ@ Mi Kỳ Tinh_Dị Tướng [..] Cháu là hâm mộ cụ tài bóg bánh lắm, mà lẩu HM là doping cho các cầu thủ đó, cụ xem kiếm vài e về nuôi>nuôi k ổn thì cụ cho vào nồi nước cũng chưa muộn, biết đâu lại....chân nào cũng khỏe hết có sung sướng k??????????? Chứ cái món hót kép hót đơn suốt ngày quách quiu, quách quách quiu chẳng hợp với chất đàn ông của cụ là mấy, nó ẻo nó lả ghê gớm: má thì hồng hồng tuyết tuyên, đít đỏ nhoét, mỏ chỉ giỏi khoét hoa khoét quả là tài, chân chẳng dài chẳng ngắn thua xa mây e mắt xanh mỏ đỏ ở bên phố a Cừ nhiều cụ nhẩy hehhehehe.......>
Ðề: Họ@ Mi Kỳ Tinh_Dị Tướng Ha ha ha ... Cháu bổ sung thêm : Người ta thì đỏ đít có kỳ... còn cái bọn chào mào thì mọc lông, mọc cánh xong là đỏ đít cả đời )))))... Cháu là cháu dị ứng với cái bọn đỏ đít lắm....^^^^ Không chơi nổi /....ha ha ha
Ðề: Họ@ Mi Kỳ Tinh_Dị Tướng Cụ lại nói thế rồi, cụ nói thế rất dễ bị mấy bác Fans chào vào nhào vào chém giừ....cụ nói thế em đang chăm mấy em cm cũng thấy " ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái ":-bd. To cụ Cóc: sao em này ở với cụ lại khổ sở thế??? coóng nước còn được, coóng cám bóng như chùi, dạo này kinh tế thế giới đang khủng hoảng....từ Hy Lạp đến tận... Lồng Chim :-t.
Ðề: Họ@ Mi Kỳ Tinh_Dị Tướng Phát triển tiếp ý của cụ mavanz: [..] Người ta đít đỏ có kỳ Chào mào đít đỏ tì tì quanh năm Bảo sao bẹn nó không hăm Thôi thì cụ Lé(le_nam) băm lên sáo sào Luộc thì chớ để lòng đào Xơi vào yếu bụng bác Tào hỏi thăm... Thuốc thang vớ phải lang băm Hận cái đít đỏ căm con có mào.... Từ rày cụ rịt thuốc lào Vào chỗ đỏ đít, đỏ mào cụ a.... ) ha ha ha ha
Ðề: Họ@ Mi Kỳ Tinh_Dị Tướng Hôm nay làm về sớm cháu úp thêm ảnh mỗi tội trình còi mỗi lần chỉ đc 1ảnh. Chiến binh hùng điểu ở lồng cùi vì nhà cháu nghèo các cụ đừng cười cháu ạ...hì