Chào các bác, hôm trước có dịp lên Lạng Sơn em có ghé qua nhà chú Nhuận ls giao lưu, ngóng nghiêng giàn chim nhà chú, em bắt chơi chơi 1 con Mộc về thử khám phá với suy nghĩ được là cái tốt ko thì phóng sinh. Thú thực với các bác em cực lười nên chả bao giờ nghĩ nuôi được chim Mộc, toàn ăn sẵn mua chim thuần về nuôi thôi. Vậy mà sau 8 ngày thì em mộc nhà em thế này: Thẹn thùng ở cạnh người đẹp (Mộc bên trái) [YOUTB]http://www.youtube.com/watch?v=4ZQ7GdKzHfA[/YOUTB] Hót đấu với em thuần bắt được khoảng 1 tháng [YOUTB]http://www.youtube.com/watch?v=U1sBXnVnaUM[/YOUTB] Hót đấu với em chân vàng [YOUTB]http://www.youtube.com/watch?v=Boy4tpUYf9Q[/YOUTB] Thử làm vài mỏ với em thuần 1 tháng ở nhà (Mộc lồng bên tay trái) [YOUTB]http://www.youtube.com/watch?v=YLU6fchfGhE[/YOUTB] Mời toàn thể anh em chém cho không khí ngày xuân thêm ấm áp. Thân, HMR
Ðề: Mi mộc của HMR Chim mộc mới về mà như thế thì còn gì phải lăn tăn nữa bác. Chúc mừng bác có chú chim hay.
Ðề: Mi mộc của HMR Ừ có khi thế thật, anh để tầng 1 mà nhức cả đầu, điên thế chứ lị hehehe Vâng, em nghĩ chắc ông Nhuậnls nhốt nhầm con thuần vào hộc đấy hay sao??? Hehehe, tết nếu anh xuống HP anh em mình gặp nhau nhé.
Ðề: Mi mộc của HMR ) ) thế này hôm nào bác lại phải lên chuyến nữa rồi, nếu đi cho e ké theo chân với nhé chủ chim nào cũng nhầm như thế này thì anh em chơi mi được nhờ bác nhỉ hihi.
Ðề: Mi mộc của HMR 8->8->Con mộc này hay thật, chắc cũng ngang ngửa với con mộc nhà E. 1 tháng mà cứ như chim có mùa rồi ý:-*
Ðề: Mi mộc của HMR Vâng, ra Tết em lại có việc lên LS, nếu bác đi được thì đi cùng cho vui chứ 2 anh em bọn em đi 1 xe buồn lắm, thay nhau lái, buồn ngủ mà chả dám ngủ vì sợ ông còn lại buồn lại ngủ gật thì heheheh Bác nói chuẩn, con thuần kia gọi là thuần thôi chứ nó cũng thuộc dạng dở dở, hôm bắt về vẫn nhảy như mà, về nhà em được 1 thời gian thấy thuần đét. Vô duyên với chim TQ nên phải mò lên LS đấy cụ Z129 ạ, đợi cụ dài cả răng mà chưa thấy có tý thông tin nào kekeke Chim ở đâu cũng có con hay con dở bác ạ, được cái lên đây tha hồ chọn, chú Nhuận được cái nhiệt tình, chạy quanh xóm mượn lồng, mượn mái về để bọn em test chim hehehe. Bác cứ khoe khéo, hôm nào bác làm ít cờ líp up lên đây cho anh em ngó tý. Cám ơn các bác ghé thăm và còm men. P/S: Chiều nay trốn việc cty về cho em Mộc tắm, phong độ ngày 1 tăng, độ thuần cũng ổn hơn rồi, bắt đầu từ hôm nay em thực hiện chính sách mở 1/2 áo lồng, ko mở lồng chữ A như mọi khi. Chấp nhận thương đau các bác ạ. Tuy nhiên từ chiều đến giờ thấy có vẻ ổn, có nhảy khi người đến gần nhưng ko húc đầu.
Ðề: Mi mộc của HMR Chả biết Mộc hay ko nhưng mình mua giá chim mộc Tungden ạ, hì hì, buôn chim mà để tồn 6 tháng có mà vỡ mồm hehehe
Ðề: Mi mộc của HMR dàn chim nhà anh vẫn sung như ngày nào-em chẳng biết gì về mi nhưng kết mỗi con mỏ vàng nhìn vàng là sướng rồi
Ðề: Mi mộc của HMR em chả hiểu gì quay sang chém cái lồng than vậy, dù không nhìn rõ lắm những cũng đã thấy rất đẹp rồi ạ.
Ðề: Mi mộc của HMR anh tôi lại dấu nghề rồi. ăn giải nhì mi chọi mấy tỉnh phía Bắc mà lại bảo ko biết gì về mi.