mấy bác cho em hỏi e có con chích chòe than nuôi non được gần 2 tháng mà chỉ mở nhạc to or mưa ( mái tôn) thì mới hót chuyện còn bình thường rất ít khi nó hót.Vậy nó bị tật gì vậy mấy bác
Tật lỗi gì đâu bác ? Bác cứ chăm tốt vào: sâu, dế, .... chăm tắm giặt cho nó. Hót chuyện là ngon rồi, nếu có chim già để nó luyện giọng càng hay
Kiểu này chắc là tức cảnh sinh tình, có nhạc mới hát đấy mà ! Chòe than rất thích hót chuyện khi trời mưa gió cụ nhé
e này được cái 11 ngày từ lúc nở là hót chuyện rồi bác,cơ mà e vẫn không phân biệt được mái hay trống
Thế thì nếu nó là mái cũng ngon (cứ nuôi đi bạn, nếu là mái mà bạn ko cần thì bán (rẻ thôi nhé), tặng anh em ), nhiều người cần đó
cho e hỏi thêm là sao nhiều lúc nó cứ nhảy loạn xạ lên,dù không có con gì cạnh cả,hoàn toàn im lặng .Phải ra huýt sáo nó mới ngưng
à ra thế à bác,do chỗ e vùng nông thôn lên châu chấu ngày nào ít nhất e cũng cho ăn 10 con,còn sâu vẫn đầy cóng luôn )
Bán đi Bác ơi. Nuôi làm gì cho tốn cơm tốn của. không sổng được đâu Em nuôi cái loại này quá nhiều rồi lên em biết