Em chỉ có mỗi chim Họa mi để khoe thôi các cụ ạ!

Chim căng đó cụ, sao đuôi điếc lại cụt lủn thế kia. Em cho Mi em dãi oline với Mi cụ nó cũng đang làm loạn lên đây. Còn đây là hàng của em cụ @Vuhongcuong nghe thử xem dc ko. Đang có triệu chứng xuống lông nên ko căng lắm
Cũng ngon phết đấy bác nhỉ, mà quả lồng cũng hoành tráng nưa. Hôm qua đang nói chuyện dở với các cụ thì mất mạng, hôm nay đến cơ quan là phải mở máy chát luôn đây.
 
Chim căng đó cụ, sao đuôi điếc lại cụt lủn thế kia. Em cho Mi em dãi oline với Mi cụ nó cũng đang làm loạn lên đây. Còn đây là hàng của em cụ @Vuhongcuong nghe thử xem dc ko. Đang có triệu chứng xuống lông nên ko căng lắm
[/QUOTE
Chim em bị nóng quá đấy, nên nó phá vĩ. Con của cụ là mình củ đậu, đuôi lá vả, hót quặp cầu.
 
Chim căng đó cụ, sao đuôi điếc lại cụt lủn thế kia. Em cho Mi em dãi oline với Mi cụ nó cũng đang làm loạn lên đây. Còn đây là hàng của em cụ @Vuhongcuong nghe thử xem dc ko. Đang có triệu chứng xuống lông nên ko căng lắm
Con em căng quá nên nó phá vĩ. Con của cụ là mình củ đậu, đuôi lá vả, hót quặp cầu.
 
Vậy ah.
Con em căng quá nên nó phá vĩ. Con của cụ là mình củ đậu, đuôi lá vả, hót quặp cầu.
Con em chỉ cần so sánh tiếng hót nó ko uy lực bằng con cụ là biết điện yếu rồi. Cụ cho phơi nắng ít thôi và cho dế nhiều vì dế ăn mát. thời tiết này ăn dế và tắm nhiều là đủ. nóng há mồm.. khỏi cần hót các em cứ khỏe mạnh là ok. Con em đang thay lông nên kệ thôi hót lai rai là ok rồi.
 
Back
Bên trên