Dẫu tư tưởng có “thoáng” đến mấy cũng không thể đồng tình với điều những cặp đôi này làm ở chốn công cộng. Ây xầy, hành động kiểu gì thế này? Chúng mình là những người “hồn nhiên như cô tiên” trên tàu điện ngầm mà Hự, họ có biết đây là chốn nào không đó Các bạn có muốn được “bổ mắt” cùng mình không? Một khung cảnh thật là nên thơ… Cái đôi đằng sau đang “chim chuột” gì với nhau ấy nhỉ? Những thằng say rượu là những thằng cực kỳ nguy hiểm! Những gương mặt yên bình che giấu sự “dữ dội” bên trong Thế này thì quá đáng lắm rồi nhé! Cái nhìn cảnh giác, thế mà vẫn bị tóm gọn Trời đất cha mẹ ơi, ở đây không còn ai nữa rồi Đó là lý do vì sao các vũ trường cấm trẻ em, haizzzz!