Haizz, e có con gáy mua của 1 bác trên diễn đàn, nuôi gần 1 năm rùi chưa nổi. Nay mang hạ thổ rùi ngủ quên mất. Đên lúc nhớ ra thì ko thấy lồng đâu, nghĩ chắc ông nào xách mất. Nhìn kỹ hơn thi thấy cách khoảng 15p có cái lồng, chạy ra thì e gáy đã tèo . Không biết là chuột hay chó đây? chim ko tiếc nhưng để nó chết thảm thế đúng là lỗi của mình. áy náy quá
trước mình chơi cá đĩa có theo cao thủ cá đĩa trong sgn là "acnhancocchu". anh ấy có câu nói rất hay về thú chơi. " con cá có thể chết vì tôi thiếu hiểu biết, nhưng tuyệt đối ko để cá chết vì sự lơ đãng, hời hợt của ông chủ" Hy vọng đây là 1 bài học đắt giá cho chính chủ nhân và những ai yêu chim.