Thơ vui : ngày xưa ngày nay

Thảo luận trong 'Truyện Cười' bắt đầu bởi ngoctuan, 18/12/15.

  1. ngoctuan

    ngoctuan Đại Bàng Bố Ban quản trị

    Tham gia ngày:
    11/9/10
    Bài viết:
    9,242
    Được thích:
    1,956
    Điểm thành tích:
    65
    Giới tính:
    Nam
    Nghề nghiệp:
    IT manager
    Nơi ở:
    Ho Chi Minh
    image.jpg
    Ngày xưa như sắt như đồng
    Như đình đóng cột, như rồng phun mưa
    Bây giờ như cải muối dưa
    Mười thang Minh Mạng cũng chưa ngóc đầu
    Hơn nửa thế kỷ dãi giầu
    Cuộc đời oanh liệt còn đâu nữa mà
    Ngày xưa súng ống chói lòa
    Bây giờ dưa chuột héo và mốc meo
    Ngày xưa sung sức thì nghèo
    Bây giờ sung túc thì teo tóp rồi
    Ngày xưa lớn khỏe măng chồi
    Bây giờ "xỉu có đàn hồi nữa đâu
    Ngày xưa hùng hục như trâu
    Bây giờ èo uột như tàu lá khoai
    Ngày xưa khám phá miệt mài
    Bây giờ nửa cuộc, mệt nhoài đứt hơi
    Ngày xưa chiến tích ngất trời
    Bây giờ thất bại nhớ thời, ngày xưa
    Ngày xưa bất kể sớm trưa
    Bây giờ thi thoảng lưa thưa, gọi là
    Ngày xưa đầu tóc mượt mà
    Bây giờ nhẵn thín như là sư ông Bây giờ có cũng như không
    Bây giờ hết kiếp làm chồng người ta
    Bây giờ ôm hận tuổi già
    Dù cho béo tốt cũng là cơm toi
    Bây giờ pháo đã tịt ngòi
    Gia tài còn lại một vòi nước trong
    Ngày xưa vợ đợi, bồ mong
    Bây giờ vợ bỏ, bồ quay đít lườm
    Ngày xưa mặt mũi tinh tươm
    Bây giờ nhàu nhĩ ,ớt tương trộn mỳ
    Ngày xưa lên ngựa là phi
    Bây giờ bước một ngựa đi, tà tà
    Rồi ra về với ông bà
    Núp sau nải chuối ngắm gà hỏa thân
    Bây giờ cảm tác nhân quần
    Nhìn người hiện tại..bần thần..ngày xưa!
     

    Quan tâm nhiều
    chuyện cười 2
    chuyện cười 2 bởi ductran95, 15/12/22 lúc 11:14
    chuyện cười 1
    chuyện cười 1 bởi ductran95, 15/12/22 lúc 11:13
    Bài viết mới
    chuyện cười 2
    chuyện cười 2 bởi ductran95, 15/12/22 lúc 11:14
    chuyện cười 1
    chuyện cười 1 bởi ductran95, 15/12/22 lúc 11:13
    duongrau01 thích bài này.
  2. duongrau01

    duongrau01 Thành Viên Kỳ Cựu

    Tham gia ngày:
    8/8/12
    Bài viết:
    3,687
    Được thích:
    1,794
    Điểm thành tích:
    113
    Giới tính:
    Nam
    **** Ngày xưa súng bắn đùng đoàng
    Bây giờ súng chỉ để quàng cho oai
    Ngày xưa đái thủng lá khoai
    Bây giờ nhỏ giọt ướt hai mũi giầy
    ******
    [​IMG]
    Ngày xưa súng đạn căng nòng
    Bây giờ mời nhắm cũng đành ngắm thôi
    Chõn xôi đĩa nộm đủ đầy
    mà sao trên bảo dưới thời ko nghe
    ***********
    Dã từ thế giới phòng the
    Ngồi bên các cụ ngắm gà khỏa thân .
     
  3. Vuhongcuong

    Vuhongcuong Thành Viên Kỳ Cựu

    Tham gia ngày:
    10/8/15
    Bài viết:
    1,086
    Được thích:
    445
    Điểm thành tích:
    83
    Giới tính:
    Nam
    Nghề nghiệp:
    Giáo viên THPT
    Nơi ở:
    Quảng Ninh
    Buồn cho ........tương lai quá...........
     
    duongrau01 thích bài này.
  4. minhkhoi2004

    minhkhoi2004 Facebook: Cu Gáy Thái Bình

    Tham gia ngày:
    11/6/12
    Bài viết:
    3,393
    Được thích:
    1,058
    Điểm thành tích:
    113
    Giới tính:
    Nam
    Nghề nghiệp:
    Nuôi chim
    Nơi ở:
    Thái Thụy - Thái Bình
    Bây giờ còn khỏe chơi đi
    Đề phòng ấm ớ đến khi (hì hì. . .)
     
    ngoctuan thích bài này.
  5. chích chòe than86

    chích chòe than86 King Nothing..!!!

    Tham gia ngày:
    7/9/15
    Bài viết:
    3,216
    Được thích:
    1,576
    Điểm thành tích:
    113
    Giới tính:
    Nam
    Rồi ai cũng vậy thôi... Các cụ buồn mà làm chi. Cứ như bác Minhkhoi nói có khi còn toi cơm nhanh hơn ý... Thôi cứ cơm nhà, Ấy vợ cho lành.hiiiiii.
     
  6. duongrau01

    duongrau01 Thành Viên Kỳ Cựu

    Tham gia ngày:
    8/8/12
    Bài viết:
    3,687
    Được thích:
    1,794
    Điểm thành tích:
    113
    Giới tính:
    Nam
    Cái gì đến ... ắt phải đến .... vậy nên..... hay sống cho vui cho khỏe cho lành mạnh - hãy hưởng thụ đi cho đúng nghĩa cuộc đời - cái này chẳng để dành đâu - để rùi hối tiếc ngậm ngùi vãn than ... !
     
    Vuhongcuong thích bài này.

Nếu chưa có nick trên chimcanhviet.vn thì dùng nick facebook bình luận nhé