TÂM SỰ CỦA MỘT NGƯỜI CHƠI CHIM CHÀO MÀO....

Thảo luận trong 'Chia Sẻ Đam Mê Chơi Chim' bắt đầu bởi ngoctuan, 1/6/16.

  1. ngoctuan

    ngoctuan Đại Bàng Bố Ban quản trị

    Tham gia ngày:
    11/9/10
    Bài viết:
    9,242
    Được thích:
    1,956
    Điểm thành tích:
    65
    Giới tính:
    Nam
    Nghề nghiệp:
    IT manager
    Nơi ở:
    Ho Chi Minh
    TÂM SỰ CỦA MỘT NGƯỜI CHƠI CHIM CHÀO MÀO....
    P/S: Tiền không phải là yếu tổ quyết định 1 chú chim hay, mà là do tay người chăm nuôi, bạn có tiền bạn hưởng thành quả, tôi không có tiền tôi tạo nên thành quả, đừng miệt thị những chú chim mua với giá thấp, đừng đánh giá vội vàng tôi không yêu chào mào khi mua 1 chú chim mà tôi phải cân nhắc, vì tôi không phải là một người nhiều tiền và cuộc sống còn quá nhiều điều để lo... tôi chưa đủ tình yêu để vứt bỏ tất cả chỉ vì đam mê chim chào mào...
    Cho em Chào mào Huế yêu vào lồng bẫy vì bị santo mà lòng đau như cắt, nhìn con chim yêu nó đứng ngơ ngác nhìn mình mà cứ cảm giác như nó đang trách móc mình, dù mới nuôi được hơn 1 tháng, nhưng tình cảm giành cho mỗi chú chim thì không hề ít. có thể không nuôi và chăm sóc tốt được như các nghệ nhân nhưng tình cảm giành cho mỗi chú chim thì không thể ít hơn. Tối lên nhà vợ xong về nhà nằm cứ nghỉ đến việc chú chim yêu sẽ bị mất lông họăc rụng lông vì lồng bẫy chật hẹp là lòng lại nhói lên, lại hùng hục chạy sang phòng nhốt chim bật điện di chuyển chú nó từ lồng bẫy sang lồng nuôi rồi lại lững thững về phòng, nằm được 1 lúc lại suy nghĩ lại sợ chú ý santo nặng lên vì mình để ý thì có lẻ chú ý chỉ mới tập santo gần đây thôi, lại lồm cồm bò dậy chạy sang phòng bật điện dụ chú sang lồng bẫy, cứ sang lồng bẫy là chú lại ngơ ngơ ngác ngác cảm giác như sợ hải lạ lẫm, lại phải quay đi vội không có là chảy nước mắt.... Sáng nay dậy phi ngay sang phòng nhẹ nhành vạch áo lồng lên xem, chú chim mở mắt nhìn mình trừng trừng... thấy nhói lên. lại lật đật đưa chú chim sang lồng nuôi. treo lên rồi mặc quần áo chuẩn bị đi làm, tranh thủ ngồi làm điếu thúôc lào hút vừa xong ngước lên nhìn thì lại thấy chú nhảy nhảy rồi ngước lên như muốn lộn. lại nhổm đít ngồi dậy đưa chú sang lồng bẫy mang ra treo ngòai cây roi, vẫn sổ bọng đều, vẫn đanh rát, rõ ràng, vẫn vang khắp xóm. xuốt dọc đường xuống công ty hình ảnh, vẻ mặt chú chim cứ ẩn ẩn mờ mờ, vừa thương vừa sợ. Không phải là không có ý định phóng sinh nhưng sợ chú không đủ khả năng kiếm sống quan trọng hơn là chỗ nào cũng thấy người bẫy chim, thả ra rồi lại vào tay người khác, may mắn thì gặp chủ tốt không thì lại gặp phải anh nào đó đẹp trai nhưng lồng chim phân hình ngọn núi... nghỉ đến đó thôi là sợ là không muốn phóng sinh. định làm cái lồng avi nhưng nhà chặt hẹp không đủ diện tích làm với cả mèo hoang đầy, sợ chú bị hành hạ... rơi nước mắt...
    Suy đi nghỉ lại chú chim ấy vô tội, chú ấy bị santo là do tay nguời nuôi, do sự chăm sóc của người chủ, Tiếc cho 1 chú chim, bản thân mình không có quyền được hắt hủi ghét bỏ nó. đơn giản vì tật lỗi mà chú chim yêu mắc phải là lỗi từ mình và người chủ trước của chú, từ sự ít quan tâm và thiếu sự đề phòng chứ chú thì hòan tòan vô tội.
    Người ta nói " chơi cá dưỡng Tâm, chơi chim dưỡng trí, chơi cây dưỡng Thần". nhưng người nuôi chim hay nuôi cá và cả người chơi cây nữa cũng đều cần có cái tâm, tâm đối với chú chim yêu, phải có nghĩa vụ và quyền lợi với chú chim yêu của mình. chữ tâm để có sự biết ơn, biết ơn vì chú chim đã mang đến cho bạn niềm vui, biết ơn vì sự đánh đổi của chú chim, đánh đổi tự do của chú chim để mang đến cho bạn tiếng hót và niềm vui trong cuộc sống. đừng hắt hủi chú chim yêu của bạn vì bất kỳ lí do gì. có thể bạn đang sở hữu 1 chú chim không hay nhưng chú chim đó đã là của bạn thì dù ít hay nhiều chú ý cũng có duyên với bạn. chú chim nào cũng có cái hay riêng cái quan trọng là bạn đủ tình yêu và sự tha thứ cũng như bao dung để nhận ra cái vẻ đẹp ấy không hay thôi. hãy yêu thương chú chim của bạn dù có tật lỗi, họăc không hay, hãy phóng sinh nếu xác định đựơc chú chim của bạn còn khả năng và có cơ hội sống ngòai tự nhiên khi không hay họăc tật lỗi. còn không hãy chăm sóc như chú chưa từng tật lỗi, yêu chim để có cái tâm và để được đền đáp...
    image.jpg
     

    micui thích bài này.
  2. micui

    micui Thành Viên Kỳ Cựu

    Tham gia ngày:
    22/11/14
    Bài viết:
    1,726
    Được thích:
    840
    Điểm thành tích:
    113
    Nghề nghiệp:
    mê linh hanôi
    Nhà em cũng vậy có con mi mới bị hơi ngoái 2hôm rồi cho vào cái avi trên tầng 3 sáng hót từ tinh mơ đến chiều tối nhưng mỗi lần nên lại thấy nó há mồm vì nóng không chịu được trưa nay em lại cho nó sang lồng nuôi đem xuống dưới nhà cho em nó mát.tình cảm dành cho nó hơi nhiều vì 2năm gắn bó với em nó
     
    ngoctuan thích bài này.

Nếu chưa có nick trên chimcanhviet.vn thì dùng nick facebook bình luận nhé