Đã vài lần đi qua Singapore, cảm nhận đầu tên của tôi đó là một đất nước nhỏ bé nhưng xanh, sạch sẽ và đẹp mê hồn. Mắc dù diện tích quốc đảo này chỉ bằng một huyện đồng bằng của mình, nhưng đâu đâu cũng mướt bóng cây xanh, đường phố sạch sẽ như có ai lau chùi,con người thân thiện , yên bình. Nhưng điều đặc biệt nhất tôi cảm nhận ở đay là CHIM. Chim trên cây, chim trong vườn, trong công viên và đặc biệt vườn chim Jurong. Ai đã từng qua Sing chắc hẳn đã đến đây và cảm nhận nhiều điều thú vị. Khi xây dựng Quốc đảo ông Lý Quang Diệu đã gửi thư đến tất cả các đại sứ quán mà quốc gia này có quan hệ xin mua hoặc tặng các loài chim quý trên thế giới. Kết quả là từ châu Phi, Châu Á, Nam Mỹ, Australia, Newziland... đều đã gửi các giống CHIM quý hiếm về đây và cử cac chuyyen gia về Điểu học đến giúp đở kỹ thuật nuôi, chăm sóc, sinh sản...Kết quả là vườn chim Jurong trở thành nơi quy tụ của hầu hết các giống chim lạ và quý hiếm trên thế giới. Bước vào vườn chim chúng ta có thể chiêm ngưỡng chim Cánh cụt bắc cực, Hồng hạc, Đà điểu châu phi, các loài vẹt đủ các giống, từng đàn cu gáy bay lượn , từng dàn vẹt đủ màu sắc đậu lên vai, lên đầu khách du lịch và rất nhiều loài chim mà lần đầu tiên tôi nhìn thấy.Đặc biệt hơn nữa lá Show biểu diễn chim thể hiện sự công phu trong luyện tập và sự thông minh của loài chim: chim đọc, đếm , hát các bài hát rất giống giọng người, chim làm toán, chim xin tiền... Bước vào vườn chim xào xạc bóng cây, râm ran chim hót quả là một cảm giác thư giãn khó tả, Đặc biệt là đối với những người đam mê chim như tôi.Trên đây là vài nét đặc tả về CIM singapore Mong rằng AE trên diễn đàn chúng ta ai chưa từng qua thì cố ghé một lần cho biết và mai mốt có Ai trở thành thủ tướng thì cũng nên xây dựng một vườn chim như vậy cho AE đam mê chim thưởng ngoạn .Chuc toàn thể AE trong diễn đan CCVN từ Nam chí Bắc khỏe mạnh vui vẻ giúp nhau có nhiều chim hay, chim đẹp và chim khỏe (Xin lỗi mấy cái clip quay băngd HDD camera dang lỗi chưa POST lên được mong AE Thông cảm !)
Ðề: Một thoáng Singapore Em cũng có dịp qua thăm vườn chim này 1 vài lần, phải nói là quá tuyệt. Khi về VN, em đã có ý định và lập 1 cái chuồng rộng để thả các loại chim cảnh ở VN vào, nhưng khó ở chỗ là thức ăn mỗi loài chim cảnh lại khác nhau, nên em đã thất bại ê chề. Hi vọng mai này có kinh tế khá chút, em sẽ làm 3,4 chuồng để nuôi riêng từng loại cho nó đẹp khung cảnh vườn trong nhà. VN anh em đam mê chim, em ít thấy ai làm aviary nuôi nhỉ?
Ðề: Một thoáng Singapore cái này chỉ cần là một doanh nghiệp có tâm huyết cũng làm đc điều đó chứ đâu cần phải đến cấp lãnh đạo hả bạn, thiết nghĩ chỉ cần vài ng có tâm huyết và chịu đc nhiệt (đầu tư ban đầu) thì chúng ta cũng có thể đầu tư đc một Jurong của riêng Việt Nam đấy chứ.
Ðề: Một thoáng Singapore Một vài hình ảnh khi ghé thăm Singapor chia sẻ cùng anh em,hy vọng một ngày VN mình cũng quy hoạch "XANH" được như vậy.
Ðề: Một thoáng Singapore nhìn và ... nhớ, ngày xưa Vn cũng đâu thiếu những cảnh thanh bình như thế này, chỉ tiếc là đô thị hóa nhanh quá:-??