Khi nghe bài hát này chắc ko ít anh em sẽ nhớ đến một thời còn phải nghe nhạc bằng băng từ... Sẽ nhớ đến một thời học đòi của thế hệ 8X....hiiii.... Chúc anh em vui vẻ với cái mãi mãi ko bao giờ trở lại.... Thời gian... Tips : Phóng To Video Và Chọn Chất Lượng HD Để Xem Video Rõ Hơn HÃY ĐĂNG KÝ KÊNH ĐỂ ĐƯỢC CẬP NHẬT VIDEO MỚI NHẤT Mã bbcode forum : Bài viết mới Đuổi bắt khiến kẻ cướp chết: Phạt hành động nghĩa hiệp chẳng khác gì khuyến khích sự tàn ác của nhữn bởi ngoctuan, 29/4/19 lúc 23:56 Ở Việt Nam: Hạnh phúc là sáng ăn phở, uống cà phê, chiều mua vé số, uống bia bởi ngoctuan, 29/3/19 lúc 12:08 chích chòe than86, 7/7/16 #1 NGUYỄN VĂN HẠNH, ngoctuan, hoàngmicuibap and 1 other person like this.
Hiiiii..... Hiện tại nó là cái lúc nào cũng có và lúc nào cũng sẵn. Quá khứ nó là cái có muốn cũng ko dc nữa, có tiền cũng ko mua dc. Đồ cổ luôn luôn có giá đấy anh Hoàng.... Girl thì lại thích hiện tại chứ ko thích đồ cổ đâu....kakakka..
Không phải là khó đâu cụ................... Mà là không bao giờ có được nữa. Cái này thì em dám khẳng định 100% nè.....
Công nhận nghe Như Quỳnh hay, nhưng nhìn hình ảnh nét thế này em nghi bản mới không phải băng cuộn ngày xưa
Cái này mình ko rõ vì mình coppy link trên youtube. Lâu lâu nge lại thấy hay, cop lên chia sẻ cùng anh em gặm nhấm cho vui....hiii
Lâu rồi mới nghe lại bài này. Cuộc sống mưu sinh với bao lo toan làm con người mất hết cả lãng mạn. Quá khứ, kỷ niệm luôn đem cho người ta cảm giác xao xuyến bồi hồi. Haizz!
Không biết các Cụ thế nào. Em thì đoc xong tiêu đề cái là em đoán được ngay chỉ có bài hát này. Rất hay, đậm chất Hải ngoại
Lên tiếp bài nữa mời các cụ thưởng thức. Nhớ thời dép tổ ong đi học... Tips : Phóng To Video Và Chọn Chất Lượng HD Để Xem Video Rõ Hơn HÃY ĐĂNG KÝ KÊNH ĐỂ ĐƯỢC CẬP NHẬT VIDEO MỚI NHẤT Mã bbcode forum : chích chòe than86, 10/8/16 #19
Hehe! mấy bác nc vui tính quá. Trụi lại mọc bác ak không bôi vôi lo giề chứ hihi. Em bị gấu em giận nửa tháng vì tội hỏi có nhớ NY cũ không em bảo là anh ghét còn không hết nhớ cái gì, thế là NY em bảo ghét cũng là cũng bậc cảm xúc của nhớ em thua luôn ợ hì.