Ðề: mới được tặng mấy cây này. Không xa đâu, khi nào về thì alo cho anh. Vân tảo cách chỗ anh làm có một đoạn. p/s: mà sao lại nhắc đến heiniken nhể? có ẩn ý gì không? )
Ðề: mới được tặng mấy cây này. Em uống thì ko được nhưng rất thích đi ngồi hàng bia với mọi người, khoái chém gió. He..he.
Ðề: mới được tặng mấy cây này. Tạnh mưa rồi đấy, cây râu ra quả chưa để mang ra hàng bia làm mồi cho cụ ) p/s: mà lưu số của anh chưa/ gọi toàn thấy ko nghe.
Ðề: mới được tặng mấy cây này. Cây dâu đã chết. Hic..hic em xem cuối tuần này có gì em call anh. Đã lưu số của anh rồi.
Ðề: mới được tặng mấy cây này. gọi điện nhắn tin cho anh mãi mà chả thấy trả lời gì cả. anh thấy chỗ này có quen ko? anh hưng?