LŨ ĐI RỒI CÒN LẠI NỖI XÓT XA

Thảo luận trong 'Tôi Yêu Việt Nam' bắt đầu bởi ngoctuan, 22/10/16.

  1. ngoctuan

    ngoctuan Đại Bàng Bố Ban quản trị

    Tham gia ngày:
    11/9/10
    Bài viết:
    9,242
    Được thích:
    1,956
    Điểm thành tích:
    65
    Giới tính:
    Nam
    Nghề nghiệp:
    IT manager
    Nơi ở:
    Ho Chi Minh
    LŨ ĐI RỒI CÒN LẠI NỖI XÓT XA

    Còn lại gì nữa đâu hỡi miền trung yêu dấu
    Quê mẹ đã nghèo rồi bây giờ lại nghèo hơn
    Mấy ngày liền đài báo chí đưa tin
    Thắt từng cơn con nghẹn ngào chua xót !

    Mẹ ơi ! quê mình tang thương quá
    Người chết rồi cũng chẳng chỗ để chôn
    Cặp bò mẹ nuôi cả gia tài ở đó
    Cũng đã đi rồi biết tìm lại từ đâu ?

    Đứa trẻ khóc đến não lòng tìm mẹ
    Đứng bơ vơ ở giữa cả không trung
    Người mẹ khóc thương con mình còn nhỏ
    Bỏ lại cả tương lai về với đất một đời .

    Cả miền Trung ngập một trời khăn trắng
    Tiếng gào kêu , tiếng cứu thấu về đâu
    Mong đất nước chung tay đùm lá rách
    Máu chảy ruột mềm mình nâng đỡ miền Trung .

    -- Mai Thúy Hải --
    image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg
     

    duongrau01 thích bài này.
  2. duongrau01

    duongrau01 Thành Viên Kỳ Cựu

    Tham gia ngày:
    8/8/12
    Bài viết:
    3,687
    Được thích:
    1,794
    Điểm thành tích:
    113
    Giới tính:
    Nam
    Thứ nhất thiên tai ..... thứ hai địch họa ....chia sẻ cảm thông với bà đồng bào bão lụt miền trung >.
     

Nếu chưa có nick trên chimcanhviet.vn thì dùng nick facebook bình luận nhé