Ðề: Đen đủ đường Thế là bác tuhangcua có chim rùi na. Em cũng muốn 1em chào mào Huế từ lâu nhưng mắc quá. Bác nào có Huế giá sinh viên thì nhượng lại cho em được không?
Ðề: Đen đủ đường em nghĩ có nhiều người như thế và bác sơn là 1trong số đó chứ...............................
Ðề: Đen đủ đường cho nó đen hết năm đi, sang năm mới sẽ chả còn gì mà đen nữa bác ạ, mất toàn chim xịn híc tiếc thay cho bác.
Ðề: Đen đủ đường nhiều nhưng mình chưa gập ai cả hehe. thấy có mỗi bác sơn này thôi. ko quen biết gì, chỉ cùng là thành viên của diễn đàn mà tặng cho 1 em huế. bác dặn dò kỹ càng cách chăm sóc, cách cho chăm chim lên lửa từ từ, ko lên ép chim ko thì chim không được bền.... xin cảm ơn bác sơn. chúc bác và toàn thể gia đình chimcanh năm mới có một sức khỏe tốt, vạn sự như ý. xin hết ...
Ðề: Đen đủ đường quá đen luôn bác ạ . thôi ăn thịt mèo không giải đen được thì làm bữa thịt chó đi bác
Ðề: Đen đủ đường đặt lựu đạn với côn soay thì nó lấy mẹ luôn, đằng nào cũng mất một công ăn cắp ) lâu lắm rồi mới thấy ông lên diễn đàn.
Ðề: Đen đủ đường mất chim rừng thí ta còn có chim nhà đó,bác mang ra bẫy lại đi,lần này không bẫy chim nữa mà bẫy người đi,biết đâu có em nào lang thang sập bẫy thì sao.?hehe
Ðề: Đen đủ đường hic hôm nay ra HN bị lạc đường, về lại còn bị cái cây gỗ đổ lát đầu xe máy, may mà không tin người. năm nay chán thế.
Ðề: Đen đủ đường hôm qua đi dựng nán cho ông bố vợ. nán sập tý thì mất ăn tết. may mà không tin người chỉ học sơ sơ cái excity năm nay đen quá thể...
Ðề: Đen đủ đường Sao bác đen thế. E nói bác đừng buồn, E cứ nghĩ bác chém 1 gió. Nhưng đúng như vậy thì bác đen thật đấy. Năm mới cẩn thận hơn nha bác. Nói "đen" "hên xui" chứ cái gì cũng có nguyên nhân cả đấy bác ạ. cái hên và xui là kết quả of 1 quá trình dài và ngẫu nhiên xảy ra đó bác
Ðề: Đen đủ đường cùng cảnh ngộ với bác ! Cuối năm chết mất em huế có người trả 3 triệu không bán, đầu năm mới có đôi cu gáy có người trả 20 triệu/đôi không bán, biếu Bố Vợ được mấy hôm Bố Vợ thông báo bị mất trộm cả đôi buồn quá ! Buồn hơn nữa là biết được thằng ăn trộm mà không làm gì được vì nó là thằng em con ông chú ruột Vợ, buồn hơn nữa là nó bán được có 3 triệu/đôi, đến chuộc lại họ bảo bán cho một người đi đường rồi. Thế là hết ôiii niềm đam mê bao năm của em !
Ðề: Đen đủ đường chia buồn nhé, thui chắc là hết đen rồi đấy ,giờ chỉ có đỏ thui...chúc bạn lại có nhiều chim hay