Lần trước thì bắt sống lần này cay quá em làm luôn .đáng lý lần này phải hành hạ nó các bác ạ , đau xót nó làm nguyên bộ lông đuôi mi em mới mọc (toàn lông máu) .Chim em liệu có mọc lại ko ạ các bác .. chăm mãi 2 tuần mới dc bằng vậy .Em nghĩ lần trước vậy rồi thì ko dám đến ai ngờ Còn đấy là chiến trường trận địa dêm qua: SNC00662 của hieutncc, trên Flickr SNC00660 của hieutncc, trên Flickr SNC00661 của hieutncc, trên Flickr SNC00659 của hieutncc, trên Flickr.
Ðề: Đêm qua lỡ đập chết tên trộm chim mà ko bắt sống được hic tiếc thật đáng nhẽ bắt sông,lấy keo 502 dán cái lỗ dít nó lại,nhỏ thêm vài dọt keo vào mồm nó,lấy lưỡ dao lam rạch lên người nó rồi xác muối lên mình nó lấy băng dán dán lại,,,,,trả thù
Ðề: Đêm qua lỡ đập chết tên trộm chim mà ko bắt sống được Trời,thế thì còn gì con chim nữa.híc.Đập chết là đáng rồi bác ạ.
Ðề: Đêm qua lỡ đập chết tên trộm chim mà ko bắt sống được sao bác kg tẩm xăng mà đốt, tôi nghiệp e mi chắc là mất lửa rồi bác ah.
Ðề: Đêm qua lỡ đập chết tên trộm chim mà ko bắt sống được tội e mi quá giờ mà còn pháo cho tụi này đánh bom cảm tử lun
Ðề: Đêm qua lỡ đập chết tên trộm chim mà ko bắt sống được Lông máu nó mà rụng đợi mọc lại hơi bi đầu lâu đấy