Ăn Quả Đắng Khi Tự Hào Mời Người Yêu Cũ Đến Dự Đám Cưới Của Mình!

Thảo luận trong 'Chia Sẻ Chuyện Xã Hội' bắt đầu bởi duongrau01, 3/10/16.

  1. duongrau01

    duongrau01 Thành Viên Kỳ Cựu

    Tham gia ngày:
    8/8/12
    Bài viết:
    3,687
    Được thích:
    1,794
    Điểm thành tích:
    113
    Giới tính:
    Nam
    Ăn quả đắng vì mời người yêu cũ dự đám cưới

    [​IMG]© Khỏe Plus 24h Ảnh minh hoạ.
    Người ta thường nói, đám cưới không phải là chỗ thích hợp giành cho những mối quan hệ đã qua, điều đó quả thực không sai chút nào. Bởi chính tôi, mới đây thôi đã phải ăn quả đắng vì mời người yêu cũ đến tham dự cưới. Sở dĩ, tôi mời người yêu cũ đến là vì anh ấy có mối quan hệ thân thiết với bạn bè và gia đình tôi. Chúng tôi không chỉ là người yêu mà còn từng là bạn bè lâu năm nữa. Nghĩ vậy, nên việc tôi mời anh ấy đến cũng là chuyện bình thường. Hôm cử hành đám cưới, trước giờ phút bước vào lễ đường, anh xuất hiện trong một bộ vest đen lịch thiệp tiến đến và trao tặng cho tôi những lời chúc phúc thật ngọt ngào, thân thiết, tôi cảm động lắm. Mọi chuyện vẫn ổn, kể cả lúc tôi cùng chồng và bố mẹ hai bên đi một vòng hội trường để cảm ơn quan khách, anh vẫn còn vui vẻ bắt tay với chồng tôi, cười nói với bố mẹ tôi. Thế nhưng, có nằm mơ tôi cũng không ngờ được chỉ ít lâu sau đấy sẽ là cơn ác mộng lớn nhất cuộc đời mình. Trong không khí sôi nổi của hôn lễ, tất cả mọi người đều ăn uống no say, vui vẻ và cả anh nữa. Thế nhưng, tôi chợt nhận ra anh cười nói và uống nhiều hơn ngày thường. Anh uống nhiều đến nỗi khiến cho những người xung quanh đều phải khiếp sợ. Anh tu cạn những chai rượu, lon bia được xếp sẵn theo tiêu chuẩn của mỗi bàn. Hết rượu, anh sang bàn khác xin. Bàn khác hết rượu, anh lại gọi phục vụ mang đến. Khi bị từ chối, anh bắt đầu có biểu hiện cáu gắt, anh chửi mắng bằng những lời lẽ thậm tệ nhất mà tôi không bao giờ nghĩ đến phải đi khi bố mẹ chồng tôi yêu cầu mang thêm rượu đến mới thôi. Tôi chợt lo lắng và linh cảm sẽ có điều gì đó không hay sắp xảy ra.Khi MC chương trình hỏi có ai lên hát tặng cho cô dâu chú rể một bài không, anh liền giơ tay xin lên hát. Anh chúc phúc rồi hát tặng vợ chồng tôi một bài hát thật vui nhộn. Anh vừa hát vừa nhảy khiến cả hội trường sôi động hẳn lên. Đến lúc đó, tôi mới thở phào nhẹ nhõm rằng mình đã lo lắng thừa và thầm cảm ơn anh.Thế nhưng, chỉ không lâu sau đó, anh bỗng chuyển tone khi hát những bài ca thất tình buồn đau như Sầu tím thiệp hồng, Con sáo sang sông... Anh hát liên tiếp gần chục bài như thế. Bỗng nhiên, anh vừa hát vừa nhìn tôi vừa khóc mặc kệ những lời dị nghị, thái độ khó chịu của mọi người. Thấy thế, bố chồng tôi lên sân khấu xin anh nhường míc để ông hát tặng hai con một bài. Ai ngờ, bố chồng tôi nói chưa hết câu liền bị anh đáp lại bằng cái giọng lè nhè: "Ông già thái độ gì đấy? có thấy tôi đang hát không?". Mặc dù rất tức giận nhưng vì hôm nay là ngày cả đời của con mình nên ông nhịn mà vui vẻ nói: "Thôi, cháu say rồi, cháu đi xuống đi". Ngờ đâu, anh ta không xuống thì thôi lại còn dám cầm mic đập vào đầu bố chồng tôi rồi quát lớn: "Say này, ông bảo tôi say này". Thấy vậy, cả hội nhà trai liền nhảy lên đánh anh ta túi bụi và đám cưới của tôi kết thúc sau đấy trong tiếng đổ vỡ. Ngày hôm đó qủa thực là cơn ác mộng lớn nhất trong cuộc đời tôi. Về đến nhà, tôi vẫn còn bị chồng và bố mẹ hai bên mắng vì dám mời loại người như thế đến khiến tôi rất khổ sở. Vậy nên, qua bài viết này tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình cho các bạn sắp cưới, nếu như không muốn ăn quả đắng như tôi thì dù người yêu cũ có thân thiết và tốt thế nào đi nữa thì cũng đừng bao giờ mời đến tham dự đám cưới.
    *** ( Nguồn sưu tầm .)
     

    micui thích bài này.
  2. ngoctuan

    ngoctuan Đại Bàng Bố Ban quản trị

    Tham gia ngày:
    11/9/10
    Bài viết:
    9,242
    Được thích:
    1,956
    Điểm thành tích:
    65
    Giới tính:
    Nam
    Nghề nghiệp:
    IT manager
    Nơi ở:
    Ho Chi Minh
    dạo này chú tâm tư quá nhỉ
     
  3. vinaincon

    vinaincon Thành Viên Kỳ Cựu

    Tham gia ngày:
    3/4/14
    Bài viết:
    700
    Được thích:
    355
    Điểm thành tích:
    63
    Cái gì đã qua thì nên cho qua luôn. Đã chia tay người yêu cũ thì chỉ nên toàn tâm toàn ý với người yêu/chồng hiện tại thôi, lôi kéo người yêu cũ đi dự đám cưới thì làm gì nó chẳng hận.
     
    ngoctuan thích bài này.
  4. duongrau01

    duongrau01 Thành Viên Kỳ Cựu

    Tham gia ngày:
    8/8/12
    Bài viết:
    3,687
    Được thích:
    1,794
    Điểm thành tích:
    113
    Giới tính:
    Nam
    Hì ... Tâm tư gì đâu ... thi thoảng theo dõi xem cái gạt tay của CA thời @ và cách biện hộ của xếp đến đâu rùi .... gặp chuyện này nó lại trùng hợp gần tương tự với chuyện thằng bạn chú .... chú nói anh ta nhiều rùi ... ko nghe ... tình xưa nghĩa cũ cái con khỉ gì .....bố đẻ còn bỏ rơi ... ( nuôi với chả nhận ).... về tình yêu ... khi yêu nhau .. rắm (địt) cũng thơm.....ko lấy được nhau ... chỉ ko giết được thì phải chịu ....... đừng đưa hành văn tình nghĩa ... cơm ko ăn .. gạo còn đó làm gì cho đau đầu ..... ( thằng khác nó chén luôn rùi ... ).
    **** một hôm chú đến nhà anh bạn ... hỏi vợ anh ta .... Chồng đi đâu rùi ....!!! Vợ anh bạn trả lời : Ái chà .... người ta đi ăn cúng bố vợ hụt của người ta rùi .........!...
    *** Vụ này về oánh nhau là cái chắc .......pó tay
    *** Hôn nay gặp chuyện này ... chia sẻ tý ... các anh - bà chị - ông cháu ... thím cô ....có chút riêng tư .. thì hãy dè chừng ... hi hi .
     
    ngoctuan thích bài này.
  5. micui

    micui Thành Viên Kỳ Cựu

    Tham gia ngày:
    22/11/14
    Bài viết:
    1,726
    Được thích:
    840
    Điểm thành tích:
    113
    Nghề nghiệp:
    mê linh hanôi
    Cũng ít người sử sự như chàng trai bên trên.vì cháu cũng hiểu cái cảm giác ấy hihi
     
    ngoctuan thích bài này.
  6. duongrau01

    duongrau01 Thành Viên Kỳ Cựu

    Tham gia ngày:
    8/8/12
    Bài viết:
    3,687
    Được thích:
    1,794
    Điểm thành tích:
    113
    Giới tính:
    Nam
    Các cụ có câu .... rượu vào lời ra..... tốt nhất là nói chữ ko ( vương vấn )...chỉ một phát tặc lưỡi .... thì ko bít chuyện gì sẽ sẩy ra .... !
     
  7. vinaincon

    vinaincon Thành Viên Kỳ Cựu

    Tham gia ngày:
    3/4/14
    Bài viết:
    700
    Được thích:
    355
    Điểm thành tích:
    63
    Người ta vẫn thường nói: tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát. Đã chia tay là dứt luôn, vương vấn chỉ khổ mình, khổ người, có khi còn gây họa.
     
  8. duongrau01

    duongrau01 Thành Viên Kỳ Cựu

    Tham gia ngày:
    8/8/12
    Bài viết:
    3,687
    Được thích:
    1,794
    Điểm thành tích:
    113
    Giới tính:
    Nam
    *** Thì vạ rùi đó thui .....một bọn dở hơi .
     
    micui thích bài này.

Nếu chưa có nick trên chimcanhviet.vn thì dùng nick facebook bình luận nhé