Sau bao ngày mong mỏi vật vã rồi hì hục cưa ống tre buộc lên cây xoài ngoài vườn thì đôi chòe năm trước cũng về làm tổ, nhưng do nóng vội nên mấy lần trèo lên nhòm làm chúng bỏ lại đôi trứng rồi đi mất tăm nên em đã tự nhủ là không kiếm tìm nữa, may thì sẽ có. Và cuối tuần vừa rồi may mắn lại nhân đôi: Sáng thứ 7 sang làng bên cạnh bẫy chào mào trong một khu vườn hoang, vừa treo lồng đã thấy có đôi chòe kêu loạn lên trên đầu em đã đoán ngay trong này phải có tổ chòe rồi , nhưng vì chào mào bổi đã về nên ngồi xem. Sau khi đánh được 1 em bổi em mới tìm quanh và phát hiện 2 chú chòe non trong ổ trên buồng chuối, lựa con đực nuôi còn con cái cho thằng em. Vậy là đã có chòe nuôi, sáng hôm đó còn được thêm 3 em má trắng. Sáng qua chủ nhật treo chào mào mồi lên được một lát thì phát hiện có con chòe cứ bay đi bay lại qua khu vườn trước mặt nên em quyết định ngồi chỗ kín rình xem, và sau 30 phút thì thấy chú ta cứ chui ra chui vào trên ngọn cây cau, vấn đề là cây cau ấy của nhà bà rất khó tính, vào hỏi chắc chắn không được, nhưng may cho nhà em là hôm đó nhà bà ta đi ăn cưới hết, vậy là em bảo thằng cu em đứng trông rồi trèo lên, nhòm vào thấy 4 em đen xì chưa có lông, ngặt vì cây cau rất cao lại là đột kích nên phải hót xuống ngay, thằng cu em cũng đồng tình bảo mang xuống em nuôi, để đó nhỡ thằng khác hót mất, và thế là...Các bác bảo chim cò thế có xuân xít không?
Và em phát hiện ra một điều là: tổ chòe rất khó tìm, muốn tìm được phải chịu khó ngồi rình
P/s: Cả hai trường hợp trên em đều không bắt chim bố mẹ, mặc dù khả năng bẫy được rất cao.
Có cái ảnh em ở tổ thứ nhất mời ace ngự lãm, tổ thứ 2 em quên chưa chụp


Và em phát hiện ra một điều là: tổ chòe rất khó tìm, muốn tìm được phải chịu khó ngồi rình
P/s: Cả hai trường hợp trên em đều không bắt chim bố mẹ, mặc dù khả năng bẫy được rất cao.
Có cái ảnh em ở tổ thứ nhất mời ace ngự lãm, tổ thứ 2 em quên chưa chụp


Relate Threads
Latest Threads