haidangsonla
Thành Viên
- Tham gia
- 16 Tháng mười một 2012
- Bài viết
- 38
- Điểm tương tác
- 0
- Điểm
- 6
Tình hình là em vẹt xích mình đc 3 tháng tuổi.
Hiện tượng : thỉnh thoảng theo từng cơn, vẹt nhắm mắt vẫy cánh loạn, đầu ngoái lung tung tìm chỗ để cạo mỏ, chân đứng không vững nữa, hu..hu.. nhìn em nó núc đó tội nghiêp lắm, nhìn thương và tí nữa thi rơi nước mắt, kiểu như em nó đau lắm, nói đơn giản mỗi lần lên cơn là em nó ( quoằn quoại ) như kiểu muốn điên lên không chịu đc ý, bị từ tối qua, hôm nay không chạy nhẩy nghịc nữa, mà nhắm mắt bất động thôi. rồi thỉnh thoảng lại lên cơn
có bác nào gặp trường hợp này, hay biết về nguyên nhân và cách chữa trị , dúp em với
Hiện tượng : thỉnh thoảng theo từng cơn, vẹt nhắm mắt vẫy cánh loạn, đầu ngoái lung tung tìm chỗ để cạo mỏ, chân đứng không vững nữa, hu..hu.. nhìn em nó núc đó tội nghiêp lắm, nhìn thương và tí nữa thi rơi nước mắt, kiểu như em nó đau lắm, nói đơn giản mỗi lần lên cơn là em nó ( quoằn quoại ) như kiểu muốn điên lên không chịu đc ý, bị từ tối qua, hôm nay không chạy nhẩy nghịc nữa, mà nhắm mắt bất động thôi. rồi thỉnh thoảng lại lên cơn
có bác nào gặp trường hợp này, hay biết về nguyên nhân và cách chữa trị , dúp em với