Các bạn ơi!bé xích nhà mình đã hơn 8 tháng tuổi rồi!bây giờ bé k chịu cho mình đút bột nữa và củng làm biếng ăn lun huhu..có bác nào nui két cho mình gởi tạm em nó vài bửa để nó có thể tự tập ăn được k?và khẩu phần mỗi ngày nên cho em nó ăn ntn để em nó phát triển lông lá mượt mà chút.em nó thiếu chất nên lông lá ghê lắm!chỉ được cái mê chơi thui.thanks các bạn nhìu nhìu..
Ðề: Xích k chịu ăn hix hix.. 8 tháng còn ăn bột đút tốt nhất cho nó lên nồi. Bạn chiều nó quá sức tưởng tượng của mình bảo sao nó không ăn.
Ðề: Xích k chịu ăn hix hix.. Vậy bạn có ý kiến j cho mình xin đi.mình thật sự k hỉu chiều nó là ntn nhưng thật sự mình rất thương nó
Ðề: Xích k chịu ăn hix hix.. bạn ở đâu,...nếu ở HCM thì cn này off đem wa đưa mình,..1 tuần là biết ăn liền...
Ðề: Xích k chịu ăn hix hix.. Ah,anh Sang đúng k?mình củng định chủ nhật này off để ủng hộ cho các bé ở mái ấm lun nè!vậy có j mình đem bé xích theo nhờ ace tư vấn và giúp đở nhen.cám ơn anh trước nha!! Hihii..mừng quá
Ðề: Xích k chịu ăn hix hix.. Mai bạn cứ mang bé xích ra off để mọi người tư vấn về cách tập ăn và dinh dưỡng nhé.
Ðề: Xích k chịu ăn hix hix.. 8 tháng là bay được rồi nhỉ chắc cũng đang đà tập bay nên bỏ ăn là chuyện bình thường hoặc nó chán cái bột mà bạn đút rồi , với tầm 8 tháng này vẹt đã có thể tự biết ăn rồi đó bạn à , bạn mua ngô về cho nó tập ăn dần đi nhé , ăn thêm thóc , hướng dương , bồi bổ ít mai mực cho gặm chơi chơi bổ xung canxi luôn muốn có bộ lông mượt thì bạn chăm cho ăn hoa quả nhé , + ăn đỗ đen , đỗ xanh , đỗ đỏ , đỗ tương , sẽ giúp cho em nó đang kỳ thay lông có sức khỏe , sau này đảm bảo có bộ lông tuyệt vời đó bạn vẹt nhà mình trưởng thành hết rồi , ngày trước cũng giống bạn thôi , giờ thì ko có gì phải bàn rồi ,chúc bạn có em vẹt ngoan hiền dễ thương nhé
Ðề: Xích k chịu ăn hix hix.. vẹt nhà mình 2 năm tuổi rồi mà con đút mỗi ngày một lần nè, bạn cứ bỏ vào lòng để thức ăn cho nó ăn, buổi tối hãy đùtt ăn thêm. nên cho nó ăn những thức ăn mà nó thích trước từ từ nó sẽ quen và tự ăn
Ðề: Xích k chịu ăn hix hix.. ặc ặc...sao nhiều người nuông chiều em nó thế nhỉ? 8 tháng như bé nhà mình là bay đi bay lại ầm ầm và nói được 2 câu rồi.....tầm 3 tháng là mình đã phải tập ăn cho em nó..Bây giờ bạn cứ để nó đói và cho nó ít thóc để em nó tự nhằn thôi...có thể lúc đầu nó ko chịu ăn đâu nhưng bạn phải cứng rắn vào..ko đc mềm lòng. Mà nên nhớ muốn cho nó tự ăn thì bạn phải cách ly nó riêng một chỗ ko được nhìn thấy bạn. Trước mình tập cho em nó 2 hôm mà nó ko chịu và cuối cùng là phải cho nó phòng riêng thì nó mới chịu tự ăn...chúc bạn thành công..
Ðề: Xích k chịu ăn hix hix.. - Ngày bơm 2 cử SÁNG 6h-7h - TỐI 9h-10h: 10 CC cho duy trì 1 phần thể trạng - sức khoẻ. - Bỏ thức ăn khô lâu hư - ko hư như : Bắp ( Trắng ) - Hướng Dương - Lúa - Kê cho nó. - Đói là nó ăn à, để chỗ vắng người, đừng để nó thấy bạn ( Chủ đút nó từ baby) là 1 tuần nó ăn rành. - Năm sau có nuôi nhớ khi ra lông cánh nhằn thùng - đồ lót chuồng là bỏ đồ ăn dần là vừa. Xích 45-60 là tập ăn, để lướt là khổ như thế này Hix !!