Em có nuôi 1 em vẹt HK, chính xác là nuôi 2 em nhưng 1 em sổng chuồng ra mất. nuôi từ khi đút cho ăn. bây giờ nó hay nói gió, bắt chước các tiếng lạch cạch, huýt sáo... mình cũng thấy lạ vì mọi người bảo là loại này k nói được. Hôm nào có dịp sẽ quay clip cho anh em ném đá.he
Ðề: Vẹt Hong Kong nói gió Mình coi clip nước ngoài thấy tụi nó nói lách chách, nguồn góc nó biết nói nên bạn dạy nó nói được là điều mừng vì thế ko ai ném đá đâu mà lo !! Mà đá xanh giờ mắc lắm nên yên tâm nhận bán lại =)) =)) !!
Ðề: Vẹt Hong Kong nói gió Bạn nuôi từ nhỏ nên biết nói, cố gắng dạy nó, khả năng nói cũng khá nhiều từ đó, mà giọng thì không rõ và to lắm, lên youtube tìm xem thích lắm. [YOUTB]http://www.youtube.com/watch?v=9xNSTwAPK0k[/YOUTB]
Ðề: Vẹt Hong Kong nói gió vẹt hong kong có nói được đâu nhỉ?? bạn up cái clip xem nào...cho a e mở rộng tầm mắt tý nào
Ðề: Vẹt Hong Kong nói gió Bé nói không rõ đâu, nếu mình cứ thầm thì bên nó là nó cũng nói gió, hôm trước mình cũng thấy lạ. Bé này mình k ở nhà nhiều nên em ấy cũng khá cô đơn nên chắc tự kỷ. Mà em đấy ăn Kê là phải ăn kê đã xay bỏ vỏ đi, vì từ bé đã quen thế roài, nếu k bỏ vỏ thì đói mấy cũng không ăn.