thanks all....anh nghĩ chắc BIG lớn hơn xíu nửa là hết lớn rồi wa...tại thấy trong mấy clip trên mạng cỡ vầy là hết rồi...hoặc có chăn thì lớn hơn xíu nửa thôi ah...nhưng nếu lớn và to con hơn nữa càng tốt..:=))..nhìn càng thích...mà dạo này đút BIG ăn hơi khó khăn...nó cứ tránh né hoài...phải giữ mỏ lại rồi ép cho ăn..trong khi thức ăn cho vào thì thấy chỉ cắn phá thôi..chứ chưa ăn được gì...bỏ bắp trên giá thấy phá là chính..cắn bỏ thôi chứ ko ăn..bé nó làm biếng ăn hay sao đó nhĩ...ngày vẩn cho ăn 3 cử bột...hay bé ngán bột rồi ta.....mà cho ăn trái cây và hạt hướng dương vẫn chưa ăn được..bó tay thật....đành ép cho ăn bột tiếp chắc phải cở 2 tháng cho tới khi BIG tự ăn được thôi..
Tuổi này bắt đầu tập tự ăn được rồi đó anh.có thể là do anh cup cấp thức ăn cho bé đây đủ quá nên bé ko tự ăn mà chỉ cắn phá.anh có thể cho bé ăn ít bột để bé có cảm giác đói bé sẻ tự ăn được
Tầm này là giai đoạn biếng ăn chung của Vẹt đó anh Vũ. Anh cứ đút ngày 3 cữ Sáng, trưa, trước khi đi ngủ. còn lại anh bỏ: Thóc, bắp, hướng dương, trái cây sẵn trong lồng. mỗi thứ ít thôi, giờ này nó chỉ cắn phá chơi thôi, chứ chưa tự ăn được.
Tầm này là giai đoạn biếng ăn chung của Vẹt đó anh Vũ. Anh cứ đút ngày 3 cữ Sáng, trưa, trước khi đi ngủ. còn lại anh bỏ: Thóc, bắp, hướng dương, trái cây sẵn trong lồng. mỗi thứ ít thôi, giờ này nó chỉ cắn phá chơi thôi, chứ chưa tự ăn được.
anh bắt đầu cho ăn cách cử ra rồi đó chứ...sáng 7h30..chiều 5h..tối 10h30 là cố tình tạo cảm giác cho BIG đói để tập ăn..mà thấy phá là chính...nhưng vẩn phải bỏ thức ăn đầy dủ cho BIG phá..=))..sợ BIG ko có cái ăn tội..mà thấy toàn phá..bó tay thật..=)),,đúng là chăm sóc như con trai lúc bé..có cực nhưng cũng thấy vui..mỗi lần kêu BIG chạy lạch bạch thấy thương ghê...và thã chơi trong nhà cũng bắt đầu cắn phá...:=))..