Lần đầu tiên trong đời tôi nghe tiếng hót chim Chích Choè Lửa là năm tôi 14t. Ngót củng 23 năm ròng rả và gắn liền với tiếng hót thánh thót và củng từng ấy năm chứng kiến thăng trầm của nó.
Ngày ấy! Là những ngày cơ cực của tuổi thơ, theo các anh đi rừng.
Đã được nghe và cảm thấy phấn khích với giọng hót ccl.
Tiếp đó là những ngày tháng lặng lội rừng sâu, thèm cái cảm giác nghe chim hót sáng và thanh vắng buổi trưa. Mê từ đó.
Nhưng.... Làm sao để sở hữu 1 con ccl ở thời điểm đó với tôi là gần như không thể.
Bẫy thì làm thế nào để bẫy đây, còn nếu mua thì ai bẫy để mà mua. Mà nếu có người bán đi chăng nửa thì... lấy gì để mua.
Cứ thế rong rủi nghe chim rừng hót làm vui.
16t. Trong một lần tình cờ tôi đã mua được 1 con ccl với giá 150k.lúc đó là số tiền khá lớn đối với tôi và với 1 người 16t ở vùng quê hẻo lánh.
Mua được chim, nhưng thức ăn lại kg có thế là đi chộp cào cào, rồi e nó củng trả công bằng tiếng hót lảnh lót mê hồn. Và phần thưởng của e nó là 1 chai cào cào tươi non sau mổi chiều trở về từ công việc đồng án.
Ngày đó chim muốn ăn sâu là gần như sa sỉ lắm, phải đi 30km.
Thế rồi củng có vài ae nuôi cùng, thay phiên nhau đi 30km ra Long khánh mua sâu về chia nhau. Và e ccl đầu tay đã theo mình suốt 10 năm.
Và thời điểm đó củng là lúc ccl được biết đến khá nhiều,
Nhà nhà nuôi , người người nuôi. Đi đâu củng nghe những âm thanh trầm bổng.
Ấy thế .... Vậy mà cái dòng chim được mệnh danh là Quí Tộc ấy lại bị mai một chỉ vì 1 lí do đơn giản là khó chăm.
Đã phải nhường sân cho những kẻ Ăn Mày Đường Phố lên ngôi.
Nếu đã yêu xin hãy yêu e nó bằng cả 1 tấm lòng.
Hãy xem chim là bạn chứ đừng xem đó là công cụ và để khẳng định mình.
Có thể ngày mai vì lí do nào đó tôi sẻ bỏ, nhưng với sự đam mê và lòng nhiệt huyết.
Chích choè lửa vẩn loại chim tôi yêu quí nhất.
Tác giả :Hảo Nguyễn
Relate Threads
Latest Threads