Tin vui và tin chả biết vui hay buồn nhờ các bác giúp !!!

Thảo luận trong 'Kiến thức chung về CCL' bắt đầu bởi kevin156, 16/6/13.

  1. kevin156

    kevin156 Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    8/4/12
    Bài viết:
    0
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Mấy hôm nay em thấy khu nhà em cứ đến gần tối là có tiếng tạch tạch rồi lại tiếng hoắc hoắc như ma trơi, tại nhà thì có con chòe lửa nên đoán chắc lại có con chòe lửa nhà nào xổng đây, thế là sáng nay em bật thử file chòe lửa mồi thì thấy có con chòe lửa đẹp dã man nó bay lại nhưng nhìn thấy em nó té ngay. Lòng tham nổi lên phi xe đi ra hàng chim kiếm lồng bẫy khẩn cấp mà chả thằng nào mở, may sao có anh hàng xóm cho mượn cái lồng cùi. Phát đầu tiên em gắn con dế lên cái lồng xong treo lên cây , treo con chòe lửa đang thay lông của em lên đối diện rồi em nấp 1 chỗ bật file chòe lên. Sau 1 hồi chờ đợi trong mòn mỏi thì thấy bỗng dưng con chòe em đang đứng thì nhảy dựng lên, xong cái bóng đen ở đâu lao cái véo vào đá con chòe của em, con chòe của em đánh lại đc tí thì bị con kia nó đánh cho bay loạn xạ, xong nó nhìn sang lồng bẫy bay sang gắp nhẹ nhàng con dế rồi bay đi trong sự tiếc nuối của em hiz. Không nản trí, em vội lấy lồng bẫy xuống gắn chặt con châu chấu lên cầu tử rồi treo lồng bẫy lên lồng con chòe của em
    <------ Bổ sung bài viết ------->
    Nấp kỹ càng rồi em lại mở file chòe mồi ra, chưa kịp hồi hộp đc bao nhiêu đã thấy con kia nó quay lại đánh chòe của em chạy tóe khói. Đánh được 1 lúc thì nó đậu sang lồng bẫy để đánh tiếp thì lồng sập cái nhép. Con chòe xổng kêu như gà bị cắt tiết trong sự vui sướng của em. Hiz vui thì có vui nhưng mà con chòe cũ của em đang thay lông hôm nay lại thấy nó lù rù hơn trước, ăn thì vẫn ăn nhưng cho tắm lại ko thèm tắm như mọi hôm. Chim như thế có sợ bị vỡ không ạ. Các bác cho em cách điều trị với
     

    Bài viết mới
    Last edited by a moderator: 16/6/13
  2. tdtd

    tdtd Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    26/7/11
    Bài viết:
    0
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Tin vui và tin chả biết vui hay buồn nhờ các bác giúp !!!

    CHúc mừng bác, tôi hqua cũng được lộc 1 em chòe lửa. trưa ngồi dưới tầng 1 nghe 3 chào mào hót, tự nhiên lại nghe tiếng chòe lửa. Nghĩ là nhà bên cạnh, kg để ý nữa. Lúc sau lại thấy sổng, đoán chắc trên tum nhà có rồi. Phi lên tum, thấy 2 con chào mào vẫn hót, đế ý kĩ thấy chòe lửa. Hóa ra hắn ta vào tum nhà mình tìm ăn, nhưng bị cửa kính đóng lại, kg ra được. Vậy là được........

    Kết quả là chòe lửa gẫy lông đuôi, không biết có được dài không. Thích được đuôi lụa lắm.
     
  3. txvandps

    txvandps Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    25/4/13
    Bài viết:
    101
    Được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Tin vui và tin chả biết vui hay buồn nhờ các bác giúp !!!

    CÔng nhận chẳng hiểu chòe lửa sổng đâu mà mấy bác bắt đựoc sướng thế. Mình cũng mong lộc nó vào nhà, về câu hỏi của bác chủ thì con lửa của bạn đang thay lông mà bị thế thì nó hoảng chút thôi, bạn trùm áo lồng cho nó tĩnh dưỡng kĩ càng sẽ ổn trở lại thôi mà, không sao. À mà đang thay lông thì lúc nào chẳng phải trùm áo lồng.
     
  4. kevin156

    kevin156 Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    8/4/12
    Bài viết:
    0
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Tin vui và tin chả biết vui hay buồn nhờ các bác giúp !!!

    Chỗ khu em hồi trước thì lắm chim xổng lắm vì nhiều cây nhưng giờ mới thấy xổng choè lửa lần đầu. Vui vì lần đầu bẫy đc choè lửa dưới xuôi các bác ạ :))
     

Nếu chưa có nick trên chimcanhviet.vn thì dùng nick facebook bình luận nhé