chuthicl.ls
Thành Viên
- Tham gia
- 29 Tháng hai 2012
- Bài viết
- 92
- Điểm tương tác
- 1
- Điểm
- 18
https://www.youtube.com/watch?v=Sj3ckcQ4nyA Chim xách đi chơi không có mái. các bác nx.thanks
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Bác nói rất đúng, chim đã bay về tới thủ đô với cái hộp nhỏ và một quãng đường hơn 100 km, nhưng do chủ mới mang về 1 ngày ghép mái mang đi chiến luôn nên xù đầu, em lại nhận lại chim, gửi lại xiền, về nhà em gặp vợ cũ 1 ngày em mang đi kiểm tra xem thế nào... lại chiến, trả hiểu tại sao, chắc em này có duyên với chủ cũ quá, thôi thì để lại nuôi làm chim hót cho vui cửa vui nhà bác ạ, biết làm sao đây.he he..Topic trước bác nói là chim đã bay hết, topic này lại cho thử mỏ? Vậy chắc chim bay đi rồi nó lại nhớ bác và quay về à? chim hay nhưng...
Cũng rất tình cờ vì hôm trước sang bên Gia Lâm nên biết được con chim bác bán và còn biết rất rõ giá của em nó nữa nhưng không nghĩ nó lại về với bác sớm vậy hihi. Có thể ông chủ mới nóng vội vì em đã được xem chú chim này qua quãng thời gian từ lúc bác mới bắt về, nó là con chim hay. Đúng là chim cò khó nói, nhất lại là họa mi chiến. Bác chăm em nó tốt, nếu ra tết em nó chưa tìm được chủ mới, em sẽ alo cho bác và thử duyên với em nó xem thế nào...Bác nói rất đúng, chim đã bay về tới thủ đô với cái hộp nhỏ và một quãng đường hơn 100 km, nhưng do chủ mới mang về 1 ngày ghép mái mang đi chiến luôn nên xù đầu, em lại nhận lại chim, gửi lại xiền, về nhà em gặp vợ cũ 1 ngày em mang đi kiểm tra xem thế nào... lại chiến, trả hiểu tại sao, chắc em này có duyên với chủ cũ quá, thôi thì để lại nuôi làm chim hót cho vui cửa vui nhà bác ạ, biết làm sao đây.he he..
Thì ra là vậy, do cuối năm bận quá, với nhiều lý do khác nữa em muốn cho bay hết, chỉ để lại em mái mồi, ra tết sẽ tuyển lại hàng mới, bác sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn bác ạ, em Ái quốc móng lệch này em quá hiểu rõ về nguồn gốc của nó và những gì đã trải qua. Hàng đã quay đầu thì hãy để nó đi vào quên lãng, hết năm cũ sang năm mới sẽ không bao giờ cho em nó có mặt trên diễn đàn nữa, thế mới có câu: " Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng". Năm hết tết đến rồi xin chúc sức khỏe bác và gđ, rất mong được chia sẻ và học hỏi ở bác. trân trọng.Cũng rất tình cờ vì hôm trước sang bên Gia Lâm nên biết được con chim bác bán và còn biết rất rõ giá của em nó nữa nhưng không nghĩ nó lại về với bác sớm vậy hihi. Có thể ông chủ mới nóng vội vì em đã được xem chú chim này qua quãng thời gian từ lúc bác mới bắt về, nó là con chim hay. Đúng là chim cò khó nói, nhất lại là họa mi chiến. Bác chăm em nó tốt, nếu ra tết em nó chưa tìm được chủ mới, em sẽ alo cho bác và thử duyên với em nó xem thế nào...
Thay mặt gia đình xin trân trọng cảm ơn và cũng không quên gửi lời chúc tết AN KHANG THỊNH VƯỢNG tới gia đình bác. Về chú chim mà bác đặt tên là Ái Quốc đó, em cũng rất thích, thích không chỉ bởi nó hót hay, chơi chọi khá tốt mà bởi nó có một gốc tích rất rất khác( xơ xác, tiều tụy...). Qua quá trình mà bác chăm sóc, em nó đã không phụ công của bác.Vậy nên khi đã biết khá rõ, em cũng muốn sở hữu em nó nhưng vì tết cổ truyền đến nơi rồi mà điều kiện thì chưa có đủ vậy nên mới hy vọng là sau tết cổ truyền sẽ alo cho bác. Mong là bác sẽ hiểu nhã ý của em. thank bác.Thì ra là vậy, do cuối năm bận quá, với nhiều lý do khác nữa em muốn cho bay hết, chỉ để lại em mái mồi, ra tết sẽ tuyển lại hàng mới, bác sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn bác ạ, em Ái quốc móng lệch này em quá hiểu rõ về nguồn gốc của nó và những gì đã trải qua. Hàng đã quay đầu thì hãy để nó đi vào quên lãng, hết năm cũ sang năm mới sẽ không bao giờ cho em nó có mặt trên diễn đàn nữa, thế mới có câu: " Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng". Năm hết tết đến rồi xin chúc sức khỏe bác và gđ, rất mong được chia sẻ và học hỏi ở bác. trân trọng.
Ok, sẽ có dịp gặp bác giao lưu.Thay mặt gia đình xin trân trọng cảm ơn và cũng không quên gửi lời chúc tết AN KHANG THỊNH VƯỢNG tới gia đình bác. Về chú chim mà bác đặt tên là Ái Quốc đó, em cũng rất thích, thích không chỉ bởi nó hót hay, chơi chọi khá tốt mà bởi nó có một gốc tích rất rất khác( xơ xác, tiều tụy...). Qua quá trình mà bác chăm sóc, em nó đã không phụ công của bác.Vậy nên khi đã biết khá rõ, em cũng muốn sở hữu em nó nhưng vì tết cổ truyền đến nơi rồi mà điều kiện thì chưa có đủ vậy nên mới hy vọng là sau tết cổ truyền sẽ alo cho bác. Mong là bác sẽ hiểu nhã ý của em. thank bác.
Sau khi chiến thắng trở về,nó coi không gian ở đây là của riêng nó,nó hót, nó nói,nó gào,nhưng nó không biết nó chỉ là con "ếch ngồi đáy giếng". http://www.youtube.com/watch?v=R-LgpLDRBwg&feature=youtu.becon cánh trăng bên chái đấy bao nhiêu đấy chụp cho mấy kiểu ảnh chân đầu có được không cảm ơn bạn
Tôi ở Lạng Sơn cách TPLS 10km về đường Lộc Bình-Đình Lập. ĐT 0918346029cho mình xin cái số của bạn để mình tiện liên lạc nhà bại ở đâu đấy
Mình chưa dao dịch bác ạ, qua tết hãy tính, giờ mình đi gửi rồi, ngày mai sẽ bắt đầu cuộc hành trình về nguồn cội thăm thân anh em họ hàng bên ngoại người bạn đời thân thiết nơi đất tổ,Mùng 5 tháng Giêng sẽ trở lại Lạng Sơn để dự Hội chim Hm khai xuân Giáp Ngọ.bạn đã dao dịch xong chưa. chưa xong thì để cho mình nhé.
Ok, hẹn gặp bác 18/Giêng........................khai xuân vào ngày 18 đánh dải mở dộng chùa tiên mình lên đấy đánh chim xong qua bạn chơi luôn có đươc không cốt để anh em ghặp mặt nhau là chính