Kính gửi các member của diễn đàn Sau 1 ngày vật lộn với tử thần vì căn bệnh hiểm ác(liệt chân và cánh),khi đưa vào bệnh viện thì bác sĩ chỉ nói 1 câu vẻn vẹn:xin lỗi húng tôi đã cố gắn hết sức,chúng tôi đành bó tay!!Thế là vào đúng 16h 40' chú chích chòe lửa thân yêu của tôi đã ra đi mãi mãi, xin thông báo với các anh em trên diễn đàn để cùng với tôi chia sẻ nỗi mất mát lớn lao này. Vì sự ra đi quá đột ngột của chú chích chòe lửa nên trong lúc tang gia bối rối có điều gì sai sót mong các bác niệm tình tha thứ.Thân!!(
Ðề: Thông báo từ trần!!! b-)@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-[-O<[-O<[-O<[-O<[-O<[-O<[-O<
Ðề: Thông báo từ trần!!! Xin chia buồn ... Nhớ chôn cất hương khói cẩn thân nhá đồng chí hay lại cho túi bóng vèo fat xa thùng rác
Ðề: Thông báo từ trần!!! Đọc cái tip tôi tưởng Bố chủ toppic chết vào đọc hóa ra là con chòe lửa. Bác yêu chim thế này vợ bác có ghen ko?
Ðề: Thông báo từ trần!!! Em chưa có vợ các bác ạ! Chắc em là thành viên nhỏ tuổi nhất trong diễn đàn,năm nay em chỉ vừa học lớp 8 thôi! Tại mấy hôm vừa rồi lo học làm bài kiểm tra cho nên không quan tâm tới em nó nên ra nông nỗi thế đấy