Thằng cu lì nhà mình

levan190311

Thành Viên
Tham gia
15 Tháng tám 2012
Bài viết
131
Điểm tương tác
0
Điểm
16
Thấy dd dạo này vắng vẻ quá khoe với ae thằng cu lì nhà mình nhờ ae chém .
Đây là trận đầu tiên e nó nhập môn . [ e nó bên phải nhé ]
http://www.youtube.com/watch?v=unMWRC8iZ5AThêm vài hình ảnh về e nó . Bây giờ sau 4 trận đánh e nó đánh đòn lối khôn và hay hơn nhiều rồi .





Và đây là chiến tích của ngày CN vừa rồi sau 10p ẩu đả .
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Ðề: Thằng cu lì nhà mình

chim đẹp đấy,đầu chận,đánh tốt ,quối chận nỡ đòn bị đòn xong xa,nhưng bạn mà chán bảo mình một câu nhé,nhắn vào ních cho mình nhé,
 
Ðề: Thằng cu lì nhà mình

Cảm ỏn bạn đã quan tâm . trận nayf là trận đâu tiên lên e nó đánh còn ngu đòn , Nhg giờ sau mấy trận e nó đánh hay ra nhiều rồi bạn . e này đc cái lì đòn lắm .
 
Ðề: Thằng cu lì nhà mình

mình thỉ thích cái lì của ban,lếu bạn muốn chuyển nhượng cho mình địa chỉ minh liên lạc cho nhé
 
Ðề: Thằng cu lì nhà mình

Cảm ơn bạn quan tâm mình ở tận Bình Dương cơ bạn ạ . Thân !
 
Ðề: Thằng cu lì nhà mình

mình ở hà nội ,con chim của bạn không chê vào đâu được,cố dữ mà nuôi hàng hiếm đấy
 
Ðề: Thằng cu lì nhà mình

Chim tot danh hay hang chim. Tuy nhien, nen nuoi them mot thoi gian nua, boi vi khi dah chim con ha mom, cot chim chua khoe, neu de danh sau va thu nhieu se hong con chim. chuc co chim hay
 
Ðề: Thằng cu lì nhà mình

Cảm ơn ae đã quan tâm ...................................
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Ðề: Thằng cu lì nhà mình

Con này bạn khoe 1 lần rồi thì phai.chắc nó ae sinh đôi với e chim mình đang giữ giống nhau quá.
 
Ðề: Thằng cu lì nhà mình

Con này bạn khoe 1 lần rồi thì phai.chắc nó ae sinh đôi với e chim mình đang giữ giống nhau quá.
Kg phải đâu bạn . Con kia là con bổi vẫn còn lông rừng bạn . con này chim 2 mùa rồi bạn . Mình rất buồn vì e nó đã ra đi vào ngày thứ bảy vừa rồi . Bạn quê ở Thường Tín ở xã nào vậy ? Mình ở Bình Đà này . Có tí đồng hương rồi .
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Ðề: Thằng cu lì nhà mình

Cuoi tran hinh nhu bi con ben trai bop dau hay sao? chu thot bo quay nhanh the kho de anh em xem? hinh nhu bi dung long dau roi thi fai?
 
Ðề: Thằng cu lì nhà mình

cuối trận nó bị kẹt đầu vào cửa công bị con kia gõ kinh quá lên phải can ra . kg phải dựng lông đâu bạn . đóng cửa song 2 e vẫn sục đòi đánh tiếp .
 
Ðề: Thằng cu lì nhà mình

Kg phải đâu bạn . Con kia là con bổi vẫn còn lông rừng bạn . con này chim 2 mùa rồi bạn . Mình rất buồn vì e nó đã ra đi vào ngày thứ bảy vừa rồi . Bạn quê ở Thường Tín ở xã nào vậy ? Mình ở Bình Đà này . Có tí đồng hương rồi .
Ak.mình ở ngay ga tía.đi từ bình đà qua ql73 cũ chắc hơn chục km là tới.mà sao e nó ra đi vậy.
 
Ðề: Thằng cu lì nhà mình

E nó hôm CN tuần trước đi đánh , trận đầu khoảng 1p thì tiễn 1e , trận 2 đánh đc 10p thì can ra về nhà chim vẫn khỏe mạnh và hót bt , Mình cho nghỉ 2 ngày tới thứ 3 mình cho chạy lồng đất sáng cho vào trưa cho ra lồng chiến chim vẫn khỏe mạnh và ăn mồi tươi tốt , mọi ngày mình vẫn phơi nắng sáng khoảng 30p thì cho vào lồng đất . hôm thứ 6 sáng mình bận lên kg phơi nắng cho e nó vào lồng đất luôn đến 11h trưa mình cho ra và phơi nắng khoảng 40p , Đến sáng T7 mình mang e nó ra phơi nắng thì thấy e nó yếu đi và mắt bên trái thỉnh thoảng nhắm lại . đến chiều thì thấy e nó yếu đi nhiều mình nghĩ e nó bị đau mắt lên bắt ra nhỏ thuốc đau mắt và vitaminA của gia cầm , Nhưng sáng hôm sau thì thấy e nó lằm dưới đáy lồng và tới khoảng 10h thì e nó ra đi . Mình nghĩ là e nó bị viêm phổi cấp . đã có ae nào gặp trường hợp như vậy chưa ?Rất vui được giao lưu với bạn hunglinhcb , bạn có hay về quê kg ?
 
Ðề: Thằng cu lì nhà mình

Chia buồn với bạn.mình chưa gặp trường hợp nào như vậy.mình cũng ít về quê.nhưng h vẫn đang ở quê chắc 2hôm nữa mình lại lên cb
 
Ðề: Thằng cu lì nhà mình

Mình rất tiếc con này vì nó hội đủ những ưu điểm của 1 con chim chiến . nhất là rất lì đòn . sau mấy trân nó đánh hay hơn nhiều so với trận đầu mình quay clip đó . Bạn sống gần lên thỉnh thoảng về quê thăm gia đình bạn bè vui nhỉ . Mình ở xa quê nhưng vẫn cố gắng mỗi năm ít nhất về 1 lần . Có đi xa mới hiểu hết 2 chữ ''quê hương'' phải kg bạn !
 
Bên trên