banhmitrung
Thành viên Mới
- Tham gia
- 20 Tháng ba 2013
- Bài viết
- 13
- Điểm tương tác
- 0
- Điểm
- 1
Chào các bác em mới tập nuôi vẹt cho vui cửa vui nhà. Sau khi tham khảo vài bài viết lận lưng thì em đã rước 1 chú ngực hồng về chăm (lông ống). Của đáng tội lúc ở tiệm thì nó hung hăng đòi ăn với leo trèo kinh lắm, nhưng lúc về nhà em thì nó im thin thít và đứng lỳ một chỗ không làm gì. Ăn thì vẫn bình thường, em cho ăn Kaytee 4 lần / ngày.
Em đoán do em nó lạ chỗ nên bị tâm lý, hiện giờ ngoài lúc cho ăn và nựng em nó thì em phủ lồng lại, đặt ở chỗ yên tĩnh. Cho hỏi làm thế có đúng không ạ?
Hay do em nó nhớ bạn bè nên buồn, nếu vậy em có cần ra tậu thêm 1 chú nữa về không?
Cuối cùng là nếu em thả chung ngực hồng với xích thì chúng nó có oánh nhau không các bác nhỉ?
Các bác giúp newbie với ạ, cảm ơn các bác nhiều >
<
Em đoán do em nó lạ chỗ nên bị tâm lý, hiện giờ ngoài lúc cho ăn và nựng em nó thì em phủ lồng lại, đặt ở chỗ yên tĩnh. Cho hỏi làm thế có đúng không ạ?
Hay do em nó nhớ bạn bè nên buồn, nếu vậy em có cần ra tậu thêm 1 chú nữa về không?
Cuối cùng là nếu em thả chung ngực hồng với xích thì chúng nó có oánh nhau không các bác nhỉ?
Các bác giúp newbie với ạ, cảm ơn các bác nhiều >