e mới bẫy dc con chòe lửa đuôi dài 23 cm nó ngoài tự nhiên đánh đuôi hót hét nghe đã tai thôi rồi cứ đứng trên cây hót đâu lâu lâu mới nhảy xún làm vài phát rồi nhẩy lên mãi e nó mới dính đòn nhưng hình như sập chúng chân e nó hay sao e ko rõ nữa kiểm tra thì cái chân sau của nó gãy rồi buồn quá đi mất mà thả ra ko biết ngoài tự nhiên e nó có sống dc ko nữa các bác xem có cách nào chữa ko như người gãy chân rồi bó bột ấy vừa tội vừa tiếc các bác ơi
Ðề: niềm vui ko trọn vẹn buồn quá mấy bác ơi đúng là buồn thật có đc con chim hay mà lại bị tật thì khó coi lắm. thôi phóng sanh lấy đức đi bác à, kiếm con khác mà chơi
Ðề: niềm vui ko trọn vẹn buồn quá mấy bác ơi chia buồn cùng bác. hay bác để lại cho em, e về nuôi cho chú lửa nhà e có bạn, chú lửa nhà e cứ lúc nào có tiếng chòe lửa khác hot là nó mới hót, thế mới bực chứ. nếu đc thì bác pm vào inbox cho e nhé
Ðề: niềm vui ko trọn vẹn buồn quá mấy bác ơi bác ở đâu vậy? chú đuôi 23cm là quá đỉnh nhé, mình nghĩ bạn có gắng chăm tốt đi, có tật có tài, bi giờ e nó có chịu ăn uống hay không mới là quan trọng. lở rồi chơi lun, bác thả ra chắc gì nó sống
Ðề: niềm vui ko trọn vẹn buồn quá mấy bác ơi Chia buồn cùng bác nhé, bác cứ bó chân e nó lại, để nơi yên tĩnh cho ăn uống mồi tươi, hoa quả đầy đủ thì mong rằng nó sẽ liên lại đc, mà chim vẫn sống. Bác thả nó ra bgio thì chỉ có chết thôi.
Ðề: niềm vui ko trọn vẹn buồn quá mấy bác ơi thank tất cả a e giờ e nó đã ăn sâu và dế mình ko thả lúc này dc vì 2 lí do thứ nhất e nó rất yếu trong tự nhiên sẽ khó tìm mồi thứ 2 giọng dây nghe rất đã nên ko nỡ thả
Ðề: niềm vui ko trọn vẹn buồn quá mấy bác ơi mình ở trong nam trong mình giá chòe lửa mềm hơn đuôi cỡ 20cm đi bẫy về tầm 200k còn hàng 17-18 thì 150k đấy mà mua của người đi bẫy còn ngoài tiệm giá khác
Ðề: niềm vui ko trọn vẹn buồn quá mấy bác ơi "chó liền da, gà liền xương" mà chim với gà chắc giống nhau-->em ngĩ nó se sớm khỏe lại mà chinh chiến với bác thui. Đã có duyên với em nó rùi đấy bác ah
Ðề: niềm vui ko trọn vẹn buồn quá mấy bác ơi bó chân lại đi bác...kiếm 2 cái bông ngoáy tai rồi nẹp lại cho nó khỏi đâm vào người...tầm vài tuần là có thể đi lại đc đó bác....bác nẹp cho nó cố định thôi đừng chặt quá và cố gắng giữ cho nó thẳng ....chúc con chim của bác mau khỏe mạnh......
Ðề: niềm vui ko trọn vẹn buồn quá mấy bác ơi mình cũng ở trong Nam đây, bác ở đâu, bác quen ai đi bẫy chim ah:">