ngực hồng non đã bay đi :(

Thảo luận trong 'Vẹt - Két - Xích - Yến Phụng' bắt đầu bởi phó_nháy, 27/4/12.

Trạng Thái Sẩn Phẩm:
Tin đã hết hạn hoặc giao dịch đã thành công
  1. phó_nháy

    phó_nháy Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    14/3/12
    Bài viết:
    377
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Nơi ở:
    Hà Nội
    hôm nay trời nắng cho em ngực hồng ra tắm nắng chút rồi cho đi tập bay ( có đeo dây đai ) híc híc , trong lúc đó thì do lỗi kỹ thuật của dây đai em tự làm bị tuột ra, vậy là em nó được đà bay vút lên cao rồi biến mất trong nháy mắt :((

    híc em bỏ ăn bỏ uống luôn đi tìm em nó suốt từ trưa đến tối muộn vẫn ko thấy đâu ,

    nếu có bác nào bắt được thì cho em chuộc lại nhé
    . Đặc điểm nhận dạng , móng chân đã Dũa không còn sắc nữa , lông đã đủ nhưng còn chút chút ở bên lườn , lông đuôi dài nhọn , ngực có chút màu hồng hồng rồi ạ , tính tình hơi nhút nhát , Em Ở NGHĨA TÂN các bác ạ ,híc buồn quá
     

  2. Phatyeumai

    Phatyeumai Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    16/7/11
    Bài viết:
    2,075
    Được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    0
    Nghề nghiệp:
    nail
    Nơi ở:
    silver spring , MD
    Ðề: ngực hồng non đã bay đi :(

    chia buồn với e nhé , cứ hy vọng và đi tìm e nó đi nha , nhớ nhìn lên cây nhiều 1 tí , vì vẹt bay tầm cao và nó cũng sẽ đậu trên cao hơn là ở dưới,bình thường e gọi nó có trả lời k,trong lúc đi tìm nhớ gọi tên nó cho nó trả lời , e nhắm cái hướng nó bay mà đi tìm hướng đó , nó bay đc 1 đoan thì thấy cây nào trước mặt hoặc nhà nào cao thì nó sẽ đậu lại , và khi đậu lại nó cũng sẽ rất ít khi bay đi nữa, trừ khi có gì đó làm nó hết hồn , nếu k có khi nó đứng cả ngày 1 chỗ .
     
  3. slim_shady

    slim_shady Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    16/2/12
    Bài viết:
    216
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: ngực hồng non đã bay đi :(

    thường thì vẹt nuôi trong nhà mang ra ngoài nó đơ lắm, thả ra cái nó hoảng bay mất hút @@, nhưng khi nào đói mềm là nó sẽ bay xuống tìm thức ăn, đa số là sẽ bay xuống nhà dân =.=, chúc bạn mau tìm đc em nó nha.
     
  4. haosev

    haosev Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    5/4/12
    Bài viết:
    91
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: ngực hồng non đã bay đi :(

    Chia buồn cùng bác, cố gắng tìm lại e nó. Ko thì e nó cũng tội vì đâu biết kiếm thức ăn.
     
  5. vh_undying

    vh_undying Thành Viên

    Tham gia ngày:
    26/3/12
    Bài viết:
    228
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: ngực hồng non đã bay đi :(

    cố lên bác ơi chắc nó cũng quanh quanh đó thôi đi dặn mấy nhà hàng xóm nếu thấy nó đói ăn thì bắt hộ
     
  6. congphong

    congphong Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    29/6/11
    Bài viết:
    2,502
    Được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: ngực hồng non đã bay đi :(

    Trước tiên xin chia buôn cùng bạn, nhưng mình thấy bạn cũng tham gia một thời gian rồi, có đọc các chủ đề vê cắt cánh rồi mà tại sao không làm vậy? cái này là đáng trách lắm nè, để em nó chưa biết ăn mà bay đi thì chắc chết đói nếu không có ai cho ăn.

    Hi vọng em nó không bay xa thì khi đói chắc vẫn có cơ hội quay về.
     
  7. Phatyeumai

    Phatyeumai Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    16/7/11
    Bài viết:
    2,075
    Được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    0
    Nghề nghiệp:
    nail
    Nơi ở:
    silver spring , MD
    Ðề: ngực hồng non đã bay đi :(

    Đây chỉ là lý do kỹ thuật thôi phong à , e k thấy chủ topic nói là có cho nó đeo dây bay nhưng mà bị tuột dây,dù sao cũng hy vọng chủ topic có thể tìm đc em nó , good luck to you
     
  8. vaymoisoc

    vaymoisoc Thành Viên

    Tham gia ngày:
    11/3/12
    Bài viết:
    99
    Được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: ngực hồng non đã bay đi :(

    chia buồn cùng bạn mong bạn sớm tìm được em nó trở về,
     
  9. congphong

    congphong Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    29/6/11
    Bài viết:
    2,502
    Được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: ngực hồng non đã bay đi :(

    Vậy thì phải dặn các thành viên nếu muốn dùng dây cho bay thử thì nên tập trong nhà, sau đó cắt cánh, vậy mới an toàn.
     
  10. congphong

    congphong Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    29/6/11
    Bài viết:
    2,502
    Được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: ngực hồng non đã bay đi :(

    Em nghi sang năm sẽ có nhiều bạn la mất vẹt do lỗi kĩ thuật vì đeo dây bay tự chế quá. hehe.
     
  11. Hải_HN

    Hải_HN Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    21/3/12
    Bài viết:
    0
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Ðề: ngực hồng non đã bay đi :(

    Chia buồn với bạn.Tốt nhất là dùng biện pháp an toàn là Cắt Cánh bạn ạ.Chúc b sớm tìm được bé
     
  12. Roit

    Roit Vịt Con

    Tham gia ngày:
    15/11/11
    Bài viết:
    3,278
    Được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    0
    Nghề nghiệp:
    IT
    Nơi ở:
    HCM
    Ðề: ngực hồng non đã bay đi :(

    Chia buồn cùng bạn,
    Cố gắng đi tìm xem.
     
  13. craven27

    craven27 Thành Viên

    Tham gia ngày:
    26/6/11
    Bài viết:
    758
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: ngực hồng non đã bay đi :(

    ==' mong em nó sớm tìm được bạn...
    hix
     
  14. chungnam012

    chungnam012 Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    16/8/11
    Bài viết:
    198
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: ngực hồng non đã bay đi :(

    mong bạn sớm tìm được em nó. như em của mình mà gọi tên kái là cuống lên lun. kêu ầm lên. tập bay cái mình cắt cánh luôn. nuôi như gà trong nhà :)) an toàn là trên hết mà
     
  15. craven27

    craven27 Thành Viên

    Tham gia ngày:
    26/6/11
    Bài viết:
    758
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: ngực hồng non đã bay đi :(

    mình cũng cắt cánh em nó những chưa đến nổi như gà @@
    Hôm nay em nó bị mình cắt thêm 1 cọng nữa, tổng cộng là 5... :D
    Giờ tập dần đến năm sau cánh mọc ra lại là vừa ^^
     
  16. phó_nháy

    phó_nháy Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    14/3/12
    Bài viết:
    377
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Ðề: ngực hồng non đã bay đi :(

    vâng cảm ơn mọi người đã chia sẻ , híc , em nó đi từ trưa hôm 26/4 và rồi cho đến đúng trưa ngày 27 cũng vào giờ đấy em nó quay về đậu trên ngọn cây và kéc kéc ầm ĩ , mình phát hiện và có gọi tên và mang cả thức ăn em nó thích nhất mang ra dụ dỗ nhưng em nó chỉ đứng trên cây và kéc kéc sau mỗi khi mình gọi tên ,........và cuối cùng là bay vụt đi mất , híc híc , buồn quá . may mà vẫn còn 1 em ở nhà , ko thì chắc bỏ chơi luôn :(
     
  17. congphong

    congphong Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    29/6/11
    Bài viết:
    2,502
    Được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: ngực hồng non đã bay đi :(

    Vậy còn hi vọng rồi vì em nó đã biết quay trở về nhà, bạn đợi thêm xem sao.
     
  18. thuytuanh

    thuytuanh Thành Viên

    Tham gia ngày:
    13/4/11
    Bài viết:
    814
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: ngực hồng non đã bay đi :(

    chia buồn cùng chủ thớt ,buồn thiệt
     
  19. haosev

    haosev Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    5/4/12
    Bài viết:
    91
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: ngực hồng non đã bay đi :(

    Hôm nay mà e ý không chịu bay về thì cũng rất khó. Vì nó cũng nhịn đói mấy ngày rùi...
     
  20. Phatyeumai

    Phatyeumai Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    16/7/11
    Bài viết:
    2,075
    Được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    0
    Nghề nghiệp:
    nail
    Nơi ở:
    silver spring , MD
    Ðề: ngực hồng non đã bay đi :(

    ai da . còn cơ hội em ơi , trước giờ e có nhốt lồng nó k , nếu có thì đem cái lồng ra ngoài chỗ e thấy nó quay về , có thể nó sẽ thấy lồng quen thuộc mà bay xuống kiếm ăn , còn nếu 2 con tụi nó thân với nhau và ở chung 1 lồng thì e đem con kia và cả lồng ra ngoài hy vọng nó kéo đc con kia về ,
     

Nếu chưa có nick trên chimcanhviet.vn thì dùng nick facebook bình luận nhé
  • Trạng Thái Sẩn Phẩm:
    Tin đã hết hạn hoặc giao dịch đã thành công