Một ngày cho tục tưng :D

fulllips2805

Thành Viên
Tham gia
28 Tháng một 2013
Bài viết
95
Điểm tương tác
0
Điểm
6
Dạo này bận quá chẳng chăm lo dc cho ku quậy gì, mấy ngày nay mưa hoài ko dám tắm cho no nên hôi như cú rồi, hôm nay lôi ra tắm phát cho sạch sẽ ^.^

Tắm xong phơi nắng tí nào ;))












Nhìn lại cái chuồng thì sao mà đồ chơi của e nó sao mà te tua quá, thôi hôm nay fix lại cho bằng chị bằng em cái nào


te tua tơi tả, xấu xí là đây





Bày đồ nghề ra xem nào ;))




Trong lúc chờ có đồ chơi mới thì nghịch đỡ mấy cái chuông vậy, keke
http://youtu.be/dRCKMDfxEgY


Cuối cùng sau 1 hồi hì hục thì cũng làm xong :>












ku quậy khá khoái chí với mấy món đồ mới, cả ngày ngay cắn phá đã luôn


http://youtu.be/Ese4PW4n8q8


cái máy chụp hình của ông cố nội để lại nên way phim chán wa'. :(


http://youtu.be/TX-Vn2MmtTQ


bonus thêm 2 cái pic, hôm nay duôi dài dc 8 - 9cm rồi, nhìn đã wa' kaka



 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Ðề: Một ngày cho tục tưng :D

lồng đẹp ....... đuôi đẹp ........ nhìn mà thèm .......
 
Ðề: Một ngày cho tục tưng :D

cắt cánh chưa mà thấy dài vậy a
 
Ðề: Một ngày cho tục tưng :D

chim đẹp ghê luôn!phần nào ra phần đó!hình rất chuẩn!!!
 
Ðề: Một ngày cho tục tưng :D

Giờ nhìn kỹ lại chuồng này sơn màu trắng, bạn khéo tay kinh heheheh !!
 
Ðề: Một ngày cho tục tưng :D

mấy cái phụ kiện mua ở đâu thế bác? mình ở Tphcm, thấy bác làm thấy đẹp ghê, muốn được học hỏi, để làm cho bé ngực hồng ở nhà...
 
Bên trên