Một ngày buồn quá mọi người ơi!

nbmk18588

Thành viên Mới
Tham gia
21 Tháng tư 2012
Bài viết
28
Điểm tương tác
0
Điểm
1
Ðề: Một ngày buồn quá mọi người ơi!

Thôi bạn đừng bùn nhé, em này đi em khác sẽ đến, bk đâu 2 em ấy đang vui vẻ với nhau bên ngoài sao, vui lên nha (y) cn này rãnh nhớ đi off nha, tham gia dđ mà khuất mày khuất mặt ko hà. Mốt lỡ có va quẹt nhau thì dễ mak biết đường giải hoà ;))
 
Ðề: Một ngày buồn quá mọi người ơi!

Hôm nay mình đi làm, ở nhà đứa cháu mở lồng vẹt ra chơi, cháu nó đã để xổng 2 em cock lutino bay mất tiêu! thiệt là chán. :((

chia buồn cùng e nhe! coi như rút kinh nghiệm lần sao đi làm nhớ khóa cửa chuồng lại em.mua ổ khóa khóa lại là chất nhất....
 
Ðề: Một ngày buồn quá mọi người ơi!

Sao ko cắt lông cánh đi nhỉ, bay mất uổng thế không biết, chia buồn cùng bạn !!
 
Ðề: Một ngày buồn quá mọi người ơi!

Thôi bạn đừng bùn nhé, em này đi em khác sẽ đến, bk đâu 2 em ấy đang vui vẻ với nhau bên ngoài sao, vui lên nha (y) cn này rãnh nhớ đi off nha, tham gia dđ mà khuất mày khuất mặt ko hà. Mốt lỡ có va quẹt nhau thì dễ mak biết đường giải hoà ;))
Thanks bạn! chắc tìm mấy em khác nữa quá! tại mới mua 6 cái lồng 6 tấc chẳng lẻ để cho rỉ sét hết!:-bd
<------ Bổ sung bài viết ------->
Sao ko cắt lông cánh đi nhỉ, bay mất uổng thế không biết, chia buồn cùng bạn !!
Trước giờ chỗ mình nuôi đóng hết cửa luôn. chắc tại đứa cháu đem ra sân chơi rồi làm nó hoảng quá bay mất!
<------ Bổ sung bài viết ------->
chia buồn cùng e nhe! coi như rút kinh nghiệm lần sao đi làm nhớ khóa cửa chuồng lại em.mua ổ khóa khóa lại là chất nhất....
^^ ổ khoá 6 số luôn cho nó an toàn anh nhe!
 
Bên trên