Một giây nóng vội, một năm không có đuôi

Thảo luận trong 'Kiến thức chung về CCL' bắt đầu bởi conchimcon, 27/12/11.

  1. conchimcon

    conchimcon Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    27/7/11
    Bài viết:
    43
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    em lửa nhà mình đang ra lông đuôi,mình cũng thấy dài và em nó cũng hót va có lửa trở lại nên mình bung áo lồng đem đi dợt.ai ngờ 2 cọng lông dài vẫn còn non nên bị gãy.mình trùm áo lồng lại và qua ngày mai thì em nó đã cắn bỏ 2 cọng lông đó luôn!huhuhu!!!!ko biết có ra lại ko các pro?ae nào biết cho mình xin chút ý kiến!!!thanks!!:-o
     

    Bài viết mới
  2. zjdautrocjz

    zjdautrocjz Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    19/5/11
    Bài viết:
    55
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Một giây nóng vội, một năm không có đuôi

    con lửa nhà e cũng hay tự cắn lông đuôi, nhìn xót ca ruột mà không làm được gì? Cao thủ nào biết cách chữa bệnh này xin chỉ cách. thank's
     
  3. tieumi

    tieumi Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    9/7/11
    Bài viết:
    174
    Được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Một giây nóng vội, một năm không có đuôi

    ko sao dau cho an uóng bình thường sẽo mọc lại nhưng xấu hơn trước là cái chắc...[-(
     
  4. conchimcon

    conchimcon Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    27/7/11
    Bài viết:
    43
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Một giây nóng vội, một năm không có đuôi

    thank các pro nhiều nha!hy vọng là vậy!:)vậy là mùa này em nó sẽ phải bế quan tu luyện rồi!hihihi!!!!
     

Nếu chưa có nick trên chimcanhviet.vn thì dùng nick facebook bình luận nhé