Khoảng 1 tháng trước đệ bẫy được 1 e mi xổng.Bẫy được lúc sáng về nhà treo khoảng 20 phút e mi đã hót ầm ĩ,nhưng chỉ là mộc dở vì e đứng khoảng 1m là e nó bắt đầu nhảy rùi.Hôm qua đi mua cho chú ta cái lồng,đến tiệm chim mua xong lồng thấy chủ nhà nhập mới khoảng 70 con mi mộc thế là nổi hứng lên e đứng xem gần 2 tiếng rùi chọn luôn 1 e.Về nhà chú mộc dở thấy chim lạ lúc e cho ăn hót ầm ĩ.Con mới thì khoảng 15 phút sau cũng hót luôn.Mà giọng con mới mua to,dài và đanh hơn nhiều.E vui vì bắt được con chim khá.Nhưng đến sáng nay 2 con cùng hót khoảng 1 tiếng thì con mộc dở không dám hót nữa.E đã thử treo ra xa 1 con dưới nhà,1 con trên tầng 3.Ốp mái 1 lúc con mộc dở đã dám hót lại nhưng con mộc mới quoát khoảng chục tiếng thì con mộc dở lại im re.Hic từ lúc đó không dám lên nữa.Có phải con mộc dở của e bị chột rùi không? Có cách nào giúp nó hót lại không.E thích con mộc dở vi trước nó hót suốt ngày.Các pro chỉ cách giup e với.!!!!!!!!!(Mà cái con mộc mới ghét lắm ah,nó chỉ hót khi con mộc dở hót thui,còn bình thường nó ít hót lam,chỉ kêu tục tục cả ngày nghe khó chịu lắm)
Relate Threads

mi mộc
bởi phamvansang,
Latest Threads

mi mộc
bởi phamvansang,