Mới bị xổng con Hoạ Mi

anhgiangkhoa141

Thành Viên
Tham gia
16 Tháng tư 2013
Bài viết
60
Điểm tương tác
0
Điểm
6
Các bác ơi em mới bị xổng mất con Mi của ông chú gửi đã nuôi 6 năm hót ac lắm, em sơ ý cho sang lồng tắm nhưng phần cửa cuối của lồng bị hở nên em nó như con chuột lủi ngay ra ngoài, hic giờ biết nói sao với ông chú đây buồn quá.
 
Ðề: Mới bị xổng con Hoạ Mi

Chia buon voi chu thot nhe.lan sau can than hon.
 
Ðề: Mới bị xổng con Hoạ Mi

chia buồn, mình cũng mới bị xổng 1 con, ưng nhất trong đám chim của mình, tiếc rằng người ta đã bắt được nhưng lại không cho chuộc lại, thôi hy vọng người chủ mới sẽ chăm tốt cho e nó!
 
Ðề: Mới bị xổng con Hoạ Mi

bạn thuê ai đó bẫy lại cho đi ra quán chim ý nếu nó xung quanh đấy chưa bị ai bắt chắc vẫn bẫy đc
 
Ðề: Mới bị xổng con Hoạ Mi

bạn ciếm môt em mi mái vê dụ nó chác duoc
 
Ðề: Mới bị xổng con Hoạ Mi

Lúc xảy bạn tìm nhanh 1 con mi mái dụ em nó về để bẫy lại, 6 năm bị nhốt, nó thấy mi mái là thèm nhỏ vãi luôn, chịu gì nổi, xông vào ngay8-}
 
Ðề: Mới bị xổng con Hoạ Mi

bạn lấy mai giữ chân nó lại ,6 năm nuôi ở nhà thì nó phải quanh quẩn 1 đến 2 ngày mới đi ,sáng mai buộc sâu với dế vào lồng bẫy có mái ở trong là dễ sập lắm .Chúc bạn thành công nhé
 
Ðề: Mới bị xổng con Hoạ Mi

chia buồn với bác chủ thớt. Em cũng vừa bị sổng 1 em HM hôm qua, may mắn là em lại lừa em nó quay về lồng được. thôi để rút kinh nghiệm về sau, AE cẩn thận hơn vì HM nó rất nhanh.

Chúc bac thủ thớt vui vẻ.
 
Ðề: Mới bị xổng con Hoạ Mi

6 năm lồng là con số không nhỏ, chân em nó không còn khỏe như hồi sống ở rừng, cánh cũng thế, em nghĩ xổng như vậy chắc vồ lại được
 
Ðề: Mới bị xổng con Hoạ Mi

thế thì vui rồi :))
...................
 
Ðề: Mới bị xổng con Hoạ Mi

Cảm ơn các bác đã chia sẻ và an ủi, nhưng thông báo với các bác là ông anh em mới bẫy lại được cho em con Mi rồi hihihi. Nhưng mỗi tội bị cắt hết lông đuôi, cánh vì bị dính vào bẫy dính chuột ^:)^. Nhà em ko có Mi mái nên phải nhờ ông anh may là ông ý nuôi 2 con Mi chiến nên lúc nào cũng có 2 con mái xuỳ. Con này nó khôn lắm ạ, có mi mái mà ko chịu vào bẫy chỉ quanh quẩn bên con Mi mái, có ông hàng xóm gần nhà ông anh thấy em bị xổng con Mi cũng mang lồng bẫy + mi ra bẫy nhưng con mi của em ko nhảy vào lồng bẫy mà đánh cho con Mi của ông ý chạy te tua =)), con Mi chiến của ông anh em cũng thế bị con của em đánh cho im ko dám hót nữa... hihihi thanks các bác.
 
Bên trên