chào các bạn!
tình hình là mình mới sắm đc 2 e CCL gần 2 tuần nay, 2 e này tuy mới bắt nhưng cũng đã biết hót nhỏ nhỏ và đôi khi còn hót xổng nữa, mình ko có trùm áo lòng cả ngày chỉ trùm khi trời sắp tối thôi, mỗi khi trùm lồng thì 1 e cứ như là bị đâm kim vào người "bay, nhảy loạn xạ, đâm vào lồng ầm ầm" còn 1 e thì lại ngoan lắm.
các bác có kinh nghiêm nuôi CCL chỉ giúp mình làm sao để e nó đỡ sợ mỗi khi trùm lồng với ạ, và làm sao cho nó nhanh rạn với ạ
thanks!!!
tình hình là mình mới sắm đc 2 e CCL gần 2 tuần nay, 2 e này tuy mới bắt nhưng cũng đã biết hót nhỏ nhỏ và đôi khi còn hót xổng nữa, mình ko có trùm áo lòng cả ngày chỉ trùm khi trời sắp tối thôi, mỗi khi trùm lồng thì 1 e cứ như là bị đâm kim vào người "bay, nhảy loạn xạ, đâm vào lồng ầm ầm" còn 1 e thì lại ngoan lắm.
các bác có kinh nghiêm nuôi CCL chỉ giúp mình làm sao để e nó đỡ sợ mỗi khi trùm lồng với ạ, và làm sao cho nó nhanh rạn với ạ
thanks!!!
Relate Threads
Latest Threads