chiều hôm nay e đã quyết định bắt một e ngực hồng về nhà cắt cánh rùi cho đậu vào giá của e nó.một lúc sau e lấy hạt thóc cho nó ăn em bỏ vào cóng nó ko ăn nhưng e cầm tay thì nó ăn sau đó e để thóc lên bàn tay cách xa e nó thế mà e nó đi tới gắp thóc ăn rồi em vuốt đầu nó thì nó đứng im có vẻ thik lắm có đáng mừng ko các bác.ah còn vấn đề này em để cóng nước thì nó ko uống chị khi nào em đưa nước tới mỏ nó thì nó uống nhiều lắm các bác giúp e cho nó tự uống nước vs
Ðề: may mắn quá Chà thích thế, mới mua về mà em nó đã dạn thế àh Chắc Vẹt của ai đó xổng ra quá Bạn có duyên với nó đó Cứ để nước sẵn trong lồng, khát tự dưng sẽ uống àh
Ðề: may mắn quá Được vẹt bổi như vẹt của bạn thì còn gì bằng. Vài ngày nữa em nó quen là phá lắm đó. hehe.
Ðề: may mắn quá em bắt nó trông lòng tập trung của mấy người bán dạo.e xích nó trên giá đựng nước củ nó ko phá gì hết đứng một chổ e tới vuốt ve nó bình thường nó hiền lắm nhưng có cái xấu là khi e cho nó ăn thì nó tưởng móng tay của e là hạt thóc nó cứ đòi cắn hoài cái móng ah.ah con cái này e muốn hỏi làm sao để mình train nó đi vòng tròn đc ah.giúp e vs
Ðề: may mắn quá Từ từ rồi train bạn, vẹt bổi mới đem về chưa ổn định chưa quen chủ bạn không train nó được đâu. Cần thuần cho nó quen chủ đã, giục tốc là bốc giục đấy!
Ðề: may mắn quá Như chim của bạn là dạn rồi đấy! vẹt bổi thường người lạ đưa tay vào là bay tán loạn hoặc thậm chí là phập cho mình tứa máu luôn. Con hiền thì nó chỉ né còn cho rờ như vẹt của bạn là đã dạn quá rồi còn gì! Thường thì chỉ có vẹt chăm từ nhỏ lên mới không sợ người!