Mái ấm Thiện Duyên

ngoctuan

Đại Bàng Bố
Nhân viên
Tham gia
11 Tháng chín 2010
Bài viết
9,238
Điểm tương tác
1,818
Điểm
65
Tuổi
43
Địa chỉ
Ho Chi Minh
[YOUTB]http://www.youtube.com/watch?v=kCDM_pORGUc[/YOUTB]

Hiện tại mái ấm Thiện Duyên đang nuôi dạy và chăm sóc hơn 125 người ,phần lớn là trẻ Cô Nhi, khuyết tật, mỗi em mỗi hoàn cảnh. Tên của các em hầu hết do Má tự đặt, có em Má nhặt ở Gò mã ,có em bị bỏ ở ngoài cổng của mái ấm, có em bị cha mẹ bỏ rơi vì biết con mình có thần kinh không tốt… Có hôm má đang ngồi trước cửa, một người phụ nữ đi xe đến, vội vã đặt cái hộp xuống đất rồi lên xe đi mất, tưởng người ta cho bánh nhưng khi mở ra thì bên trong là một đứa trẻ sơ sinh không có hậu môn nặng chừng 1kg.. Má và các nhân viên đã tận tình nuôi em đến nay đã được 8kg, em hiện giờ hồng hào và khỏe mạnh….
25448810150214203539561.jpg
Ở tuổi 73 , nhiều người đã nghĩ ngơi dưỡng già, nhưng Cô Trần Thị Cẩm Giang ( thường người tên thân thương của cô là Má Mười) ngày nào cũng chăm lo cho đàn con nhỏ mắc chứng bệnh câm, điếc và bại não.
Vừa bước vào căn nhà cấp 4 trên đường 72 Nguyễn Thị Nê, Phú Hòa ,Phú Hòa Đông ,huyện Củ Chi. Tiếng cười, khóc, gào thét,…hòa lẫn như ong vỡ tổ, “ đàn con của má ở nhiều vùng miền khác nhau. Các em bị cha mẹ bỏ rơi khi còn đỏ hỏn và bị dị tật. Má Mười cho biết.
Hiện tại mái ấm Thiện Duyên đang nuôi dạy và chăm sóc hơn 125 người ,phần lớn là trẻ Cô Nhi, khuyết tật, mỗi em mỗi hoàn cảnh. Tên của các em hầu hết do Má tự đặt, có em Má nhặt ở Gò mã ,có em bị bỏ ở ngoài cổng của mái ấm, có em bị cha mẹ bỏ rơi vì biết con mình có thần kinh không tốt… Có hôm má đang ngồi trước cửa, một người phụ nữ đi xe đến, vội vã đặt cái hộp xuống đất rồi lên xe đi mất, tưởng người ta cho bánh nhưng khi mở ra thì bên trong là một đứa trẻ sơ sinh không có hậu môn nặng chừng 1kg.. Má và các nhân viên đã tận tình nuôi em đến nay đã được 8kg, em hiện giờ hồng hào và khỏe mạnh….
Nuôi 1 đứa trẻ bình thường đã khó, chăm sóc những đứa trẻ tật nguyền càng khó hơn, Trong mái ấm có tới 70 em là trẻ bị nhiễm chất độc màu da cam, phần lớn là bại não, phải nằm 1 chỗ đi lại rất khó khăn. Các em không tự làm chủ được cuộc sống như hành vi của mình,mỗi em một tật khác nhau. Để nuôi và chăm sóc cho các em ăn học cần 1 khoảng chi phí rất lớn. Đó chưa kể tiền đưa các em đi bệnh viên mỗi khi bệnh nặng. Tất cả những khoảng đó không thể trông chờ vào kinh phí của quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc màu da cam,
Má mười đã bán hết nhà của để lấy tiền xây dựng để chăm lo cho các em.
Mái ấm hiện nay đã tiếp nhận quá mức dự kiến ban đầu là 100 em. Hiện tại mái ấm đang cưu mang 125 mảnh đời khó khăn, bất hạnh khác nhau. Đổng thởi mỗi ngày mỗi tháng lại có thêm những hoàn cảnh khó khăn khác đến mái ấm Thiện Duyên để nương tựa. Mỗi khi mái ấm từ chối thì rất đau lòng đành phải tiếp nhận thêm mặc dù mái ấm đang rất khó khăn.
Thông tin liên hệ:
Địa chỉ của Mái ấm Thiện Duyên: 73 Nguyễn thị Nê, Ấp Phú Hòa, Xã Phú Hòa Đông, Huyện Củ Chi
Đt : 37974522, 0938452246
 
Ðề: Mái ấm Thiện Duyên

Những mảnh đời bất hạnh, mong các mạnh thường quân chung tay chung sức cùng mái ấm hỗ trợ các cháu có cuộc sống tốt hơn !!
Cám ơn A Tuân đã chia sẻ cho AE !!
 
Ðề: Mái ấm Thiện Duyên

Sáng nay em cũng đọc tin này trên FB :(
 
Bên trên