Ðề: Lửa bổi không đứng cầu
không sao đâu bạn , tháng trước mình củng tuyển một em về hai ngày đầu củng vậy , mình sợ nó bị lạnh nên cho vào góc lồng một cái khăng mặt gấp lại thì tháy anh ta chui vào đó nằm , hai hôm sau thì tháy đứng lồng bình thường , máy ngày sau mình để ý nghe anh ta hát vài câu lí nhí rất nhỏ , nay thì chăm hát lắm , to và rỏ nữa , (mình để lồng trên chậu cá có bộ lọc nước suốt ngày nghe nước chảy như vậy không biết có khích lệ anh ta chút nào không ) mình cho nó ăn ngày hai lần , sáng 2muổng nhỏ sâu khô và bột , chiều đi làm về mình củng cho chú nó ăn như vậy , nay củng được hơn 1tháng rồi mình tháy như vậy là rất oke.
như vậy bạn yên tâm nhé .