(hôm qua lấy em no đem ra ngoài ban công để dọn cái bàn lấy chỗ ngồi học ai ngờ quên đem em nó vô để phơi nắng cả buổi sáng em nó đi rồi ((( cũng tại mình mà ra nản quá ~X(~X(~X(
Ðề: lỡ tay giết em nó rồi người phơi còn chết huống gì chim ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Ðề: lỡ tay giết em nó rồi bọn này toàn luyên thuyên biết địt nó bảo chết gì biết đâu bố nó chết thì sao toàn hão hiêu tao ghết nhất bọn theo đón ăn tàn như thế ngu thì chết bệnh tật buồi gì
Ðề: lỡ tay giết em nó rồi kinh[-X..........................................................................
Ðề: lỡ tay giết em nó rồi sao bác này ăn nói vô văn hoá thế, trong đây đâu phải là nơi văng mấy cái đó ra>[-X
Ðề: lỡ tay giết em nó rồi ủa chào mào em để nắng cả ngày có sao đâu mà vẹt thì lại tèo à bác lạ nhỉ@@,tưởng vẹt nó to nó phải khỏe hơn chứ!thôi chia buồn cùng bác cũng mong bác lần sau nuôi con nào thì để ý kỹ hơn tí!
Ðề: lỡ tay giết em nó rồi ủa sao mih phơi giữa trưa, thực ra ko fai phơi mà do nó ko chịu vô nên đứng suốt ngoài nắng gắt, chia bun cùng bạn