Xích của em nuôi từ nhỏ, thân với em dữ lắm, bình thường mở cửa lồng đưa tay vào là chạy lên tay em. Mấy ngày nay tự nhiên nó đổi tính, cắn lung tung mặc dù trước đây có cắn cũng nhằn nhằn nhẹ nhẹ rồi thôi. Đỉnh điểm hôm nay nó phập một phát e rách cả tay tức quá đánh nó một cái thế là nó xem em như kẻ thù luôn hjc giờ e phải làm sao đây các cao thủ
Ðề: Lỡ tay đánh xích, giờ phải làm sao ??? Khả năng gần đây bạn ít chơi, vuốt ve nó nên có hiện tượng bảo vệ lãnh thổ như vậy.Từ từ, quan tâm tới nó nhiều hơn thì tính tình nó sẽ thay đổi thôi nhé. Phải gầy dựng lại tình cảm từ từ thôi
Ðề: Lỡ tay đánh xích, giờ phải làm sao ??? Đánh có 1 cái xi nhê gì em nhà mình bị đánh hoài,nên giờ đâu dám cắn nữa=D>
Ðề: Lỡ tay đánh xích, giờ phải làm sao ??? Có cách nào thuần vẹt để nó không cắn để bảo vệ lãnh thổ không ta. Bạn cứ chơi với em nó là ok thôi. Nuôi từ bé mà bị cắn thì buồn rồi, nhưng nuôi vẹt ai mà không bị cắn đâu.
Ðề: Lỡ tay đánh xích, giờ phải làm sao ??? Dấu hiệu nhận biết của sự giận dữ của chim là tròng đen sẽ thu nhỏ lại khi đó nêu trách sờ vào nó =D>
Ðề: Lỡ tay đánh xích, giờ phải làm sao ??? me too, dạo này đổi tính hay sao đó, từ ngày rụng lông dử kinh khủng...
Ðề: Lỡ tay đánh xích, giờ phải làm sao ??? bạn dùng ngón tay.Mỗi lần nó cắn mình gõ ngón vào mỏ nó và nói " Nào '
Ðề: Lỡ tay đánh xích, giờ phải làm sao ??? Hì hì, các bé nay giống trẻ em quá hen, hay giận dỗi... mùa sau chắc làm 1 em nuôi thử.