hôm qua mới bán được con khuyên xanh giá 700k. thế là trưa nay lên TP Điện Biên mua cái lồng Họa Mi,nhưng quán bán lồng chim đóng cửa,thế là em phi xe lên bờ hồ tỉnh ủy Điện Biên. giẽ vào khu chợ chim( nói là chợ chim,nhưng thực sự chỉ có 4-5 người dân tộc bán). dạo quanh thì thấy toàn chào mào,chích chòe,họa mi,có cả chim ăn thịt. rồi là những con đếch gì linh tinh lắm. nhìn ngắm đám chòe than+chòe lửa thì có 1 ông vào mua con chòe lửa vừa bẫy với giá 200k. e hỏi là bẫy hay nuôi thế thì nó chỉ vào cái lồng bẫy.nhìn cái lồng bẫy có 1 em chòe lửa đẹp mã lắm. hỏi thì nó kêu 1 củ. nhưng cũng chả giám mua vì có biết gì về chòe với mi đâu. thôi đành đi về mà ko kiếm đc con chào mào mơ nào.
Ðề: Lang thang chợ chim của người H'Mông có phải một bên Quảng Trường không bác?hôm trc em lên đó mà ko thấy mống nào bán chim ở đó cả!
Ðề: Lang thang chợ chim của người H'Mông Tin vui cho những người mắc bệnh ..... Mất nghủ ( đọc chưa hết em ngủ luôn ) )