Con NH nhà e nói chung cũng khá thân thiện. E muốn bỏ ra ngoài cho e nó tự do chơi nhưng lại sợ bay mất..
mặt khác lại đang đam mê freeflight vì điều kiện diện tích rất tốt để tập...
Tính tình em nó ntn: Buổi tối 9 10h đóng cửa đem ra thì nó bay lên trên cao đứng, gọi mãi k chịu xuống nhưng bỏ trong phòng hẹp thì gọi được.
Ở trong lồng mình bỏ đồ chơi vào nó sợ nhảy lung tung hết. @@
Vậy nên up thêm 1 cái topic hỏi lại ý kiến các bô lão. ( Tiếc cặp cánh quá nên k dám quyết định
( )
Ở trong lồng mình bỏ đồ chơi vào nó sợ nhảy lung tung hết. @@
Vậy nên up thêm 1 cái topic hỏi lại ý kiến các bô lão. ( Tiếc cặp cánh quá nên k dám quyết định