E Gold này Ly nuôi từ 20 mấy Tết năm ngoái, đến nay là cũng được 1 năm tuổi rồi, e nó nói rất nhiều, nói nhức đầu luôn áh, e ấy đặc biệt học rất nhanh dạy từ gì cũng mau nói được lắm, hiện giờ e ấy nói được " Hello, Ty ơi, Mẹ ơi, có khách, cơm chay, két khùng" rồi chắc lưỡi kêu chó vì nhà Ly có nuôi 2 con chó nên nó bắt chước, và có 1 giọng cười đểu lắm ai mà cười là nó cười theo chọc quê ngay . Up cho mọi người coi cái clip e Gold nói Hello để ai đang nuôi xích non lấy động lực mà chăm e nó cho thật tốt để đến lúc e ấy nói được nghe vui tai lắm ^^ [YOUTB]http://www.youtube.com/watch?v=stMdsxo4LPI[/YOUTB]
Ðề: Khoe Gold (xích) nhà Ly ^^ Trời ơi dễ thương quá, nói rõ. Ngang tuổi con mình, mà con ở nhà 5 thuở 10 thì nó mới nói, khi nào tức mình nó mới chịu nói
Ðề: Khoe Gold (xích) nhà Ly ^^ cam on bai viet cua ban minh da tim mai tren google bay gio moi thay Tạo Tài Khoản
Ðề: Khoe Gold (xích) nhà Ly ^^ con này chắc vẹt chân vàng mỏ đỏ bầm hả <------ Bổ sung bài viết -------> trucly oi , Hồi nhỏ bé nhà mình ăn bột ăn dặm e bé hay ăn thức ăn của chó v ? nhìn dễ mến ghê đó
Ðề: Khoe Gold (xích) nhà Ly ^^ Giọng con gái niềm Nam nghe thích thật đấy các bác nhỉ hê nhô hê nhô người đệp